Gắng gượng “cõng” các khoản thu

ANTĐ - Ngày 1-8, hầu hết các trường dân lập ở Hà Nội sẽ chính thức vào năm học mới. Đây được đánh giá là thời điểm “nhạy cảm” khi các bậc phụ huynh lại phải gắng gượng với vô số các khoản thu phát sinh mùa tựu trường. 

Học sinh và phụ huynh lại bắt đầu vào guồng quay năm học mới

“Chạy” vào trường công lập để trốn dân lập

Không tiếc tiền để lo cho đứa thứ hai mới vào lớp 1 được vào trường công lập có tiếng ở Hà Nội, chị Lê Mai Hạnh, Đống Đa, Hà Nội cho biết dù năm nay mức giá “cò” chạy trường đưa ra cao hơn nhiều so với năm học trước nhưng theo tính toán của chị, cùng lắm chỉ bằng tiền học phí một năm học của đứa con lớn đang học ở trường Tiểu học Nguyễn Siêu khi mức thu ở đây đang ngấp nghé tăng dù đã ở mức trên 5 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, đã vào được trường công lập thì 5 năm tới con chị có thể yên tâm học với chi phí cả tiền bán trú lẫn các khoản thu khác, trung bình chỉ trên dưới 1 triệu đồng. “Cả nhà cũng tính đưa cả đứa lớn về trường công lập học cùng đứa nhỏ, đỡ cả khoản chi phí hơn 50 triệu đồng/năm học nhưng cháu đã quen thầy, quen bạn, không muốn thay đổi nên đành cố gánh cho con thêm 2 năm học nữa” - chị Hạnh tâm sự. Ngay cả học sinh vào trường Tiểu học Thực nghiệm năm nay, mức thu đến thời điểm này dù được đánh giá là nhẹ nhàng hơn nhiều so với các trường ngoài công lập thì cũng xấp xỉ 3 triệu đồng/học sinh dù chưa chính thức vào năm học mới.

Trong khó khăn chung của cả xã hội, với nhiều gia đình trung lưu, nếu trước đây lo cho con đi học dân lập 3, 4 triệu đồng/tháng thì vẫn có thể ung dung, nay là cả một khoản lo không nhỏ. Thêm đứa nhỏ đi học như chị Hạnh cộng với mức giá leo thang hàng năm của các trường dân lập, phụ huynh sẽ phải gắng gượng không ít khi các trường ngoài công lập liên tục mở ra các lớp chất lượng cao, lớp quốc tế với mức thu “trên trời”. Với giá cả hiện nay, các trường ngoài công lập đều hoàn toàn có đủ lý do để tăng học phí, hay tiền xe đưa đón, tiền bán trú... Nhiều phụ huynh đã chót cho con học ở đây hầu hết đều phải bấm bụng theo đuổi mức học phí tịnh tiến theo chiều đi lên này, miễn bàn cãi vì thu theo thỏa thuận, trong khi đa phần tâm lý không muốn con học giữa chừng lại phải quay về “trường  làng”.

Im ắng khoản thu công lập

Điểm mới mùa tuyển sinh năm nay trong các trường công lập ở Hà Nội là đều không đưa ra các khoản thu gì. Nhiều trường phụ huynh khá ngỡ ngàng khi chỉ thấy yêu cầu nộp hồ sơ cho con xong là về, nếu không có nhu cầu mua đồng phục hay sách giáo khoa. Theo trưởng phòng GD-ĐT các quận như Tây Hồ, Đống Đa, Hoàng Mai, thì chỉ đạo của ngành giáo dục Hà Nội năm nay chỉ khi vào năm học, khi có hướng dẫn các khoản thu cụ thể thì các trường mới thu các khoản phí đầu năm. Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, ông Nguyễn Hữu Phát cho biết, ngay cả học sinh không thuộc khu vực tuyển sinh đăng ký vào học, nhà trường cũng không thu tiền trái tuyến dù năm học trước, khoản tiền này vẫn được đóng góp trên tinh thần tự nguyện để nhà trường bổ sung vào các khoản đầu tư cơ sở vật chất.

Quy định này giúp phụ huynh có con học công lập tạm thời chưa phải rút hầu bao. Tuy nhiên, với lịch ôn tập hè chuẩn bị cho năm học mới trong vòng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, điều mà mọi gia đình có con đi học đều phải nhẩm tính là khoản chi phí không nhỏ cho con ôn tập trong trường cùng với chương trình ngoại khóa ngoài trường. “Tiền học hè cao hơn nhiều so với chi phí học tập trong năm học. Khó mà có thể để con ở nhà cả 2 tháng chơi không, nên ít ra thì cũng phải cho con học thêm 1 khóa của cô trong trường hay đi học tiếng Anh, học vẽ... Tính trung bình mỗi tháng nhà mình đầu tư học hè cho một cháu cũng lên tới 2-3 triệu đồng” - chị Hoàng Lan, phụ huynh trường Tiểu học Thành Công A cho biết.

Ngoài chi phí học hè, đây cũng là thời điểm các phụ huynh phải tính toán kỹ cho các khoản mua sắm đầu năm. “Chỉ tính riêng tiền đồng phục của 2  cháu học tiểu học nhà mình cũng đã mất trên dưới 1 triệu đồng, cả đồng phục thể thao, đồng phục mùa đông, mùa hè... Đã thế lại còn thêm bực vào người vì thêm một lúc tới 6 bộ nên không kiểm tra hết vì cũng nghĩ là của nhà trường. Đến khi đem ra giặt thì mới phát hiện có bộ chỉ có quần mà không có áo. Quay lại trường thì được thông báo phải mua cả bộ chứ trường không bán lẻ...” -  chị Hạnh cho biết. Từ nay đến thời điểm chính thức vào năm học mới chỉ còn hơn 1 tháng. Chắc chắn các gia đình sẽ phải dành một khoản không nhỏ cho con dù mức học phí mới của Hà Nội năm nay được thông báo là giảm so với các năm trước.