- "Bóng hồng" 9X xinh xắn tự biến mình thành "môn đồ" của ma túy
- Phá 3 điểm lắc, phát hiện hơn 200 "dân chơi" đất Cảng
- Triệt phá ổ nhóm cung cấp ma túy, thuốc lắc cho dân chơi khách sạn, quán bar
Chiều 18-9, Tổ công tác đặc biệt Y13/141 (CATP Hà Nội) vừa hoàn tất hồ sơ, bàn giao 2 đối tượng Trần Tố Uyên (21 tuổi, ở Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định) và Vũ Văn Đô (23 tuổi, ở Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và tang vật cho CAP Đống Mác (quận Hai Bà Trưng) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trần Tố Uyên cùng Vũ Văn Đô tại cơ quan Công an
Theo đó, vào khoảng 1h45 cùng ngày, khi tổ công tác Y13 đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) thì phát hiện một đôi nam nữ ngồi trên xe taxi BKS 30Y-2756 có biểu hiện nghi vấn liền ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu kiểm tra hành chính.
Tại đây, qua kiểm tra ban đầu, Cảnh sát phát hiện trong túi xách của cô gái có 2 túi nilon bên trong chứa những viên nén nghi là ma túy tổng hợp. Cụ thể, 1 túi có kích thức 3x4 chứa 4 viên nén màu nâu tròn và 1 túi kích thước 3x5 chứa 2 viên nén hình tam giác màu xanh.
Số thuốc lắc Trần Tố Uyên mang theo bên người
Khai thác tại chỗ, nữ thanh niên này khai tên là Trần Tố Uyên, địa chỉ như trên. Đối tượng này cũng khai nhận toàn bộ số tang vật trong 2 túi nilon trên là ma túy đá và thuốc lắc. Đối tượng đi cùng với Uyên là Vũ Văn Đô bạn trai mới yêu, cả hai đang trên đường đến quán bar gần đó để lấy xe máy về nhà trọ thì bị lực lượng Cảnh sát 141 kiểm tra, bắt giữ.