TP.HCM

Gã trai giết cướp lấy tiền trả nợ bảo hiềm

ANTĐ - Bị công ty bảo hiểm đòi nợ ráo riết, Phong thủ dao đi cướp. Nạn nhân chống trả, gã đâm loạn xạ khiến nạn nhân mất mạng. Nhận án tử hình, Phong đau đớn ôm chị gái lần cuối.

Ngày 21/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Quang Phong (SN 1983, ngụ Đồng Nai) về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Giết người vì thiếu nợ bảo hiểm

Theo bản án sơ thẩm, tháng 10/2010, Phong hợp đồng vay của công ty bảo hiểm Prudential 18 triệu đồng, trả góp 834.400đ/tháng. Vì không có đủ tiền trả nợ, Phong xin nghỉ việc nhằm trốn nợ. Tuy nhiên phía công ty vẫn liên tục gửi tin nhắn yêu cầu Phong trả nợ nên gã trai nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngày 16/6/2011, Phong mua găng tay và mang theo dao đi ngang qua cửa hàng thời trang nam AC (thuộc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thấy ông Phạm Đức Nghiêm đang bán hàng.

Gương mặt kẻ sát nhân Nguyễn Quang Phong

Sau khi đi lòng vòng chờ đến trưa vắng sẽ hành động, Phong quay trở lại shop vờ hỏi mua quần áo. Quan sát trong shop không còn ai, lợi dụng lúc ông Nghiêm lấy đồ cho Phong thử, gã thanh niên đã kề dao vào cổ ông chủ đòi tiền. Ông Nghiêm kháng cự thì bị Phong đưa dao cắt ngang cổ. Mặc dù chảy nhiều máu nhưng ông Nghiêm vẫn vùng chạy thoát khỏi vòng tay của Phong.

Thấy vậy, Phong dùng dao đâm loạn xạ vào vai và lưng người đàn ông. Nghe tiếng tri hô và chứng kiến ông Nghiêm bỏ chạy ra đường người đầy máu, người dân đã bắt giữ Phong đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương gây đứt động mạch chủ, đứt khí quản, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngày 21/9/2012, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Quang Phong mức án cao nhất cho cả hai tội “giết người” và “cướp tài sản”. Với mong muốn được sống, Quang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cái giá của sự coi thường pháp luật

Tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù bị cáo thành khẩn, ăn năn hối lỗi, phạm tội lần đầu, gia đình có công cách mạng và đã khắc phục 1 phần hậu quả… tuy nhiên với hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng tài sản của người khác, có chuẩn bị, tính toán từ trước, quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng… do đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ, tuyên cách ly bị cáo vĩnh viễn khỏi xã hội bằng bản án tử hình.

Nguyễn Quang Phong lẫn người thân đau đớn ôm nhau lần cuối nơi sân tòa đầy nắng. Cái giá mà Phong phải trả quá đắt.

Nhận mức án tử, Phong lầm lũi bước đi khi phải trả giá cho hành động sai trái bằng chính mạng sống của mình. Nơi sân tòa, anh chị của Phong bật khóc khi ôm em lần cuối.

Không còn trẻ tuổi để gọi là “bồng bột”, nhưng hành động giết người, cướp của của Phong để giải quyết cho sự túng thiếu thì mức án trên là tương xứng. Tuy nhiên, nỗi đau khổ mà Phong gây ra cho gia đình bị hại và với người thân của mình thì không có gì bù đắp nổi.