Gã trai bỉ ổi bắt người yêu cũ làm nô lệ tình dục

ANTĐ - Cường đã có hành vi rất bỉ ổi, hắn lợi dụng sơ hở của người yêu để quay cảnh hai người quan hệ tình cảm với nhau, rồi dùng chính clip sex này đế tống tình cô gái tội nghiệp.

Đẹp trai, nhưng đó là một vẻ đẹp pha lẫn sự đểu giả, kiểu Greg Marsdan, một nhân vật rất đáng ghét trong tiểu thuyết “Trở về Eden”, chuyên dùng “nhan sắc” của mình để quyến rũ các cô gái, Đào Văn Cường (SN 1987, trú tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa), sinh viên năm thứ 4 trường Đại học B - kẻ vừa bị bắt vì tội cưỡng dâm, rất khó chiếm cảm tình của người đối diện, bởi sự lì lợm, đểu cáng của gã. Cường đã có hành vi rất bỉ ổi, hắn lợi dụng sơ hở của người yêu để quay cảnh hai người quan hệ tình cảm với nhau, rồi dùng chính clip sex này đế tống tình cô gái tội nghiệp.

“Đêm cuối” định mệnh

Theo lời khai của Đào Văn Cường tại Đội 14 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội thì anh ta yêu chị Nguyễn Thị Minh từ hồi hai người còn học cấp ba ở Thanh Hóa. Mối tình học trò ấy kéo dài được vài năm, cho đến khi hai người học xong đại học, thì tình cảm của họ cứ nhạt phai dần, vì càng ngày, chị Minh càng nhận thấy những sự bất đồng, đặc biệt nhiều lần Cường còn thẳng tay đánh đập chị. Đầu năm 2011, họ chia tay nhau, đường ai nấy đi.

Dù tiếc nuối nhưng chị Minh cũng phải dằn lòng vì chị nghĩ rằng không thể tiếp tục yêu Cường được nữa. Nhưng tình yêu, nhất là khi họ đã có với nhau một thời gian dài mặn nồng, khiến chị Minh không thể nói một lời chia tay là thực hiện được ngay. Bởi thế, chỉ sau hôm chia tay vài tuần, vào ngày 14-2, nhận được điện thoại của Cường gọi đến nỉ non, mong được gặp chị lần cuối cùng để nói chuyện, chị Minh đã đến nơi trọ của Cường. Tại đây, Cường đòi người yêu cũ phải cho hắn “đêm cuối”.

Chị Minh không phải là một trường hợp điển hình, thực tế, có nhiều cô gái đã rất xúc động khi nghe những lời ngon ngọt trong “đêm cuối” này để rồi tặc lưỡi trao thân với suy nghĩ “thôi thì đằng nào cũng là lần cuối cùng”. Nhưng chị Minh không ngờ, trước đó, Cường đã bí mật đặt một máy ảnh, cài chế độ quay phim và toàn bộ cảnh hai người quan hệ tình cảm, đã được lưu trọn. Và kẻ đốn mạt từng một thời yêu đương mặn nồng với chị đã dùng chính clip ấy để đe dọa, tống tình chị. Thỉnh thoảng, hắn lại gọi người yêu cũ đến “phục vụ” nhu cầu thể xác của mình, không cần quan tâm đến thái độ, tâm trạng của chị ra sao. Cuối tháng 8/2011, Cường dọa chị Minh sẽ tung đoạn clip lên mạng internet. Vậy là, cô gái đáng thương đành phải chấp nhận những lời đề nghị khiếm nhã của tên người yêu cũ không điều kiện, bất kể thời gian, địa điểm nào.

Kể lại với các điều tra viên thời gian phải chịu đựng khủng hoảng tinh thần này, chị Minh vẫn chưa hết xúc động và căm hận gã trai bỉ ổi. Điều đau đớn nhất chị Minh nói rằng, chị không ngờ người mà chị từng có thời gian yêu thương, trao trọn tình yêu lại nỡ đối xử với mình như vậy. Sự cay đắng, nhục nhã khiến chị bị ảnh hưởng công việc nặng nề. Đã thế, lúc gọi chị đến để giải quyết nhu cầu vui vẻ của gã thì Cường ngọt ngào, nhưng chỉ cần chị Minh tỏ thái độ bất hợp tác, lập tức Cường không tiếc lời sỉ nhục, chửi bới với những lời lẽ ngoài đường ngoài chợ và lần nào cũng vậy, hắn lại mang đoạn clip ra đe dọa. Dã man hơn, có lần chị Minh bị tai nạn xe máy, hai chân phải băng bó nhưng Cường vẫn không tha, hắn gọi chị đến nhà nghỉ, khi chị Minh nói: “Em vừa bị ngã xe, chân phải băng bó không đến được”, Cường chửi bậy rồi lạnh lùng: “Gãy chân cũng phải đến”.

Một thời gian dài, chị Minh sống trong khủng hoảng tinh thần, cứ một bước ra đường là phải đi cùng người thân vì mỗi lần chị từ chối gặp hắn ở nhà nghỉ, Cường lại dọa: “Mày cứ ra đường đi rồi sẽ biết”. Để khủng bố tinh thần người yêu cũ, Cường còn gửi một đoạn trong clip cảnh hai người quan hệ tình cảm vào hòm thư điện tử của chị Minh vào ngày 22-9. Ngày 17-11, Cường tiếp tục gửi USB có chứa đoạn clip trên đến công ty nơi chị Minh đang làm việc kèm theo lời nhắn: “Gửi cho em phần làm kỷ niệm nha! Khi nào anh thích anh sẽ gửi phần 2 cho công ty em... Rồi sau này anh sẽ vứt những thứ này lung tung, rồi người ta cũng nhặt được và họ làm gì với nó anh không dám chắc đâu”.

Bắt người cũ phải làm nô lệ tình dục

Đến nước này thì chị Minh thực sự sợ hãi và mệt mỏi. Nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục phải làm nô lệ tình dục cho Cường, chị sẽ càng ngày càng bị hắn cuốn vào “trò chơi” quái dị mà không có đường thoát. Nghĩ thế nên chị quyết định kể hết mọi chuyện với người chị gái cũng đang ở Hà Nội. Tuy sốc và vô cùng giận dữ, nhưng vợ chồng người chị gái nén giận đến gặp Cường nói chuyện nhẹ nhàng nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định xấu xa của mình. Nghĩ rằng, nói với Cường thì không đủ sức răn đe, gia đình chị Minh đã về tận Thanh Hóa để nói chuyện người lớn với bố mẹ Cường. Thậm chí, một người bạn của cả chị Minh và Cường biết chuyện cũng khuyên hắn không nên làm thế, nhưng Cường bỏ mặc ngoài tai mọi lời khuyên can của chính gia đình hắn và của cả người bạn thân, hắn tiếp tục nhắn tin chửi bới chị Minh và hành hạ người yêu cũ bằng trò tống tình hèn hạ.

(Ảnh minh họa)

Không còn cách nào khác, chị Minh đã thú nhận tất cả chuyện quá khứ với anh T (người yêu hiện tại của chị bây giờ) và chính anh T đã là người động viên chị nhiều nhất, cũng là người sát cánh bên chị, để chị đủ dũng cảm viết đơn tố cáo gã người yêu cũ đồi bại. Cũng chính anh T chứ không phải ai khác, là người đã chở chị đi đến các nhà nghỉ, các địa điểm mà Cường đã bắt ép chị quan hệ tình dục ngoài ý muốn của chị, để cung cấp bằng chứng cho cơ quan điều tra. Phải rất cao thượng thì anh T mới làm được điều ấy, chính anh đã giúp chị Minh xóa bỏ mọi mặc cảm, xấu hổ. 
Nhưng tên Cường - gã người yêu cũ đốn mạt thì không biết điều ấy, thấy Minh có người yêu mới, Cường càng muốn chị phải đau khổ, dằn vặt, hắn cứ chọn những ngày lễ (8-3, 14-2, 20-10) bắt chị phải “phục vụ”, để chị không thể đi chơi cùng anh T được nữa. Hắn làm thế chẳng phải vì ghen, chẳng phải còn yêu mà vì muốn phá hạnh phúc của chị, kiểu “không ăn được thì đạp đổ”. Vào các ngày 12 và 13-12, Cường lại tiếp tục nhắn tin chửi bới, đe dọa Minh qua chat, bắt chị phải đến “phục vụ”, nếu không hắn sẽ gửi đoạn clip ghi lại cảnh hai người quan hệ với nhau đến công ty nơi chị làm việc cho tất cả mọi người biết.

Nhận được đơn tố cáo của chị Minh, Đội 14 đã tiến hành xác minh, củng cố chứng cứ, qua đó thu được một số đoạn chat giữa Cường và chị Minh thể hiện nội dung chị Minh bị Cường ép buộc quan hệ tình dục tại một số nhà nghỉ hoặc tại nơi ở của hắn, nếu không đáp ứng, hắn sẽ tung clip lên mạng Internet để bôi nhọ danh dự, khiến chị phải xấu hổ không thể ló mặt ra đường. Cường còn dùng những lời lẽ vô cùng bậy bạ, kinh tởm khi chị Minh nói mệt, không thể đến gặp. Đê tiện hơn, hắn nói thẳng với người yêu cũ là: “Bây giờ không yêu, thì anh muốn thể xác của em thôi” và “anh chỉ có thể cho em làm nô lệ của anh”. Có lúc, chị Minh cầu xin hắn buông tha mình, để cho chị ra đi thì hắn lạnh lùng: “Không bao giờ anh để chuyện đấy xảy ra đâu, thà để em làm nô lệ cho anh còn hơn”. Khi chị Minh quyết liệt từ chối thì hắn thay đổi luôn cách xưng hô: “Bây giờ mày có đi nhà nghỉ với tao không?”, “Tao sẽ cho mày không bằng con chó luôn”...

Khi kiểm tra máy tính của hắn, cơ quan Công an đã tìm được đoạn clip mà Cường đã quay lén khi hắn quan hệ với chị Minh. Điều tra viên thụ lý vụ án này cho biết, Cường là sinh viên, thuộc giới trí thức nhưng hắn tỏ thái độ lì lợm hơn cả đối tượng côn đồ cộm cán và không mảy may ân hận kể cả khi bị đưa vào trại tạm giam. Rất nhiều kẻ tội phạm từng vào tù ra khám, khi bị đưa lên xe thùng vào trại, bao giờ cũng tỏ thái độ hối lỗi, xin xỏ, nhưng Cường thì không. Khi biết Cường đã bị bắt giữ, chị Minh mới dám thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên sau rất nhiều lần tới cơ quan điều tra làm việc, mọi người mới thấy chị cười nói, lấy lại được tinh thần.

Trung tá Ngô Minh An - Đội trưởng Đội 14 (Đội chống tội phạm công nghệ cao) thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cho biết, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Cường về tội “cưỡng dâm”. Quá trình đấu tranh, Đào Văn Cường đã thú nhận hành vi phạm tội, hắn nói rằng, bất đắc dĩ phải làm thế là vì còn... quá yêu chị Minh. Nhưng tất cả những lời nói của hắn đều là ngụy biện, không có người đàn ông nào yêu mà lại có lối hành xử bỉ ổi như Cường. Trung tá Ngô Minh An có lời khuyên, nếu người phụ nữ nào đó rơi vào trường hợp như chị Minh, cần phải dẹp bỏ sự xấu hổ, nhanh chóng tố cáo tới cơ quan Công an, không nên biến mình thành nạn nhân của kẻ xấu.

(* Tên nhân vật đã được thay đổi)