TP.HCM:

Gã si tình đâm cô giáo mầm non hơn chục nhát dao

ANTĐ - Bị từ chối chuyện yêu đương, gã si tình đã đâm cô giáo mầm non hơn chục nhát dao rồi tự sát nhưng bất thành.

Ngày 21/3, tại khu dân cư phường 12, quận Gò Vấp, TAND TP.HCM đã xét xử lưu động vụ án “giết người” đối với bị cáo Bùi Tiến Hiệp (SN 1991, quê tỉnh Phú Thọ, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM).

Theo nội dung vụ án, vào tháng 2/2013, Bùi Tiến Hiệp và chị Trần Thị Thanh Huyền (SN 1992, quê Phú Thọ) quen biết và yêu nhau. Sau đó, cả hai cùng vào TP.HCM lập nghiệp. Huyền sống nhờ nhà chị họ và xin vào làm giáo viên mầm non ở quận Gò Vấp, còn Hiệp thì được nhận vào làm mướn tại một quán nhậu ở phường 8, quận Gò Vấp.

     Bị cáo Bùi Tiến Hiệp tại phiên tòa lưu động


Một thời gian sau, thấy không hợp tính nên chị Huyền muốn chia tay nhưng Hiệp không đồng ý và đe dọa sẽ giết chết Huyền.

Ngày 9/6/2013, trên chuyến xe khách từ Phú Thọ đến sân bay Nội Bài, chị Huyền gặp lại bạn cũ là Lưu Văn Hùng (SN 1992, quê tỉnh Vĩnh Phúc). Huyền đã kể lại cho anh Hùng nghe chuyện tình cảm của mình và nhờ Hùng giả làm người yêu của Huyền nói chuyện điện thoại với Hiệp. Anh Hùng đã nói với Hiệp không được quan hệ tình cảm và liên lạc với Huyền nữa vì anh Hùng là người yêu mới của Huyền.

Nghe vậy, vì tức giận và lên cơn ghen mù quáng nên Hiệp đã nảy sinh ý định đâm chết Huyền rồi tự sát. Khoảng 8h ngày 17/6/2013, Hiệp đã lén lấy 1 con dao Thái Lan giấu trong người rồi đến quán ăn ở một con hẻm thuộc phường 14, quận Gò Vấp (gần khu vực chị Huyền ở), ngồi ăn sáng và phục kích sẵn đợi Huyền ở đó để ra tay.  

Khoảng 20 phút sau, chị Huyền điều khiển xe gắn máy đi làm ngang thì bị Hiệp chặn đầu xe rồi dùng dao đâm đâm nhiều nhát vào người chị Huyền, khiển chị Huyền ngã xuống đất. Lúc này, ông Đặng Minh Hiền thấy vậy liền chạy ra can thiệp thì bị Hiệp đòi đâm nên ông Hiền đã bỏ chạy. Hiệp tiếp tục đâm nhiều nhát vào người chị Huyền đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, Hiệp dùng dao đâm vào cổ và bụng mình để tự sát. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã kịp thời đưa cả hai đi cấp cứu nên không xảy ra án mạng. Chị Huyền thoát chết nhưng bị thương tật đến 91% sức khỏe. Đồng thời, Hiệp cũng tự đâm mình hai nhát dao mang thương tích 32%. Ngày 18/6/2013, Bùi Tiến Hiệp bị công an bắt tạm giam.

Tại tòa, bị cáo Bùi Tiến Hiệp đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, chỉ vì sự ghen tuông mù quáng, bị cáo đã dùng dao đâm tất cả 12 nhát vào người nạn nhân. Nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và phòng ngừa chung cho xã hội, HĐXX tuyên phạt bị  cáo Bùi Tiến Hiệp tù chung thân. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi tường dân sự 100 triệu đồng cho bị hại.