Gã giang hồ "máu lạnh" đã sa lưới pháp luật

ANTĐ -Trần Văn Tùng (tức Tùng “bê”), 33 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Nam Định.
Gã giang hồ "máu lạnh" đã sa lưới pháp luật ảnh 1
Sau 3 năm lần trốn truy nã đặc biệt, Tùng "bê" đã bị bắt


Tùng “bê” là đối tượng bị Công an TP Hà Nội truy nã đặc biệt từ năm 2010 về hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tùng được coi là một tên giang hồ máu lạnh khi lúc nào cũng thủ sẵn một khẩu K54 và sẵn sàng nhả đạn “giải quyết” sự việc.
Đêm 13-3-2010, xuất phát từ mâu thuẫn nợ tiền cá độ bóng đá, Tùng “bê” đã tham gia giải quyết “ân oán” giữa hai nhóm đối tượng trên phố Hàng Bồ, Hoàn Kiếm.
Khi đang trên đường đến chỗ hẹn, hai nhóm bất ngờ gặp nhau tại ngã tư Lê Thanh Nghị - Bạch Mai. Sau khoảng 15 phút “khẩu chiến” Tùng “bê” rút khẩu K54 chĩa vào Hoàng (trong nhóm đối thủ) đe dọa. Đám giang hồ thấy Tùng có súng vội dạt hết ra ngoài. Hoàng thấy vậy hoảng sợ liền bỏ chạy nhưng không tránh được một viên đạn vào mạng sườn. Hoàng sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Sau một thời gian cơ quan điều tra vào cuộc truy xét, nhóm gồm 9 đối tượng tỏng đó có Tùng “bê”, lần lượt sa lưới pháp luật. Tháng 10-2010, các đối tượng trên đã bị truy tố về các tội “giết người”, “cố ý gây thương tích”, “gây rối trật tự công cộng”. Riêng đối tượng Tùng bê sau khi gây án đã bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã.
Tùng đã lẩn trốn tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc suốt hơn 3 năm qua. Sáng 17-12-2103, Tùng “bê” bị tóm gọn khi đang lẩn trốn tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Đội Điều tra trọng án, Phòng CSHS CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, thụ lý vụ việc.