Gã choai sát hại rồi cưỡng bức nữ sinh lớp 7 tại khách sạn, lĩnh án

ANTĐ - Mặc dù nữ sinh lớp 7 đã cố sức phản kháng để thoát ra ngoài nhưng Thiên vẫn không buông tha, nhẫn tâm giết người rồi cưỡng hiếp nạn nhân tại khách sạn.

Ngày 7-4-2016, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, quê TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) 18 năm tù về tội “giết người” và 7 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Thiên là 18 năm tù (mức án cao nhất dành cho người phạm tội chưa đủ 18 tuổi).

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên 

Theo hồ sơ, tối 21-7-2015, sau chuyến tham quan ở Singapore cùng đoàn giáo viên, học sinh của một trường học ở TP Đồng Hới, Thiên đi cùng đoàn trở về lưu trú tại một khách sạn trên đường Cộng Hòa, phường 13, TP.HCM.

Đến khoảng 13h ngày 22-7-2015, các thầy cô và học sinh trong đoàn chuẩn bị hành lý ra sân bay Tân Sơn Nhất về lại tỉnh Quảng Bình, Thiên thông báo mất hộ chiếu và nhờ em N.M.H (học sinh lớp 7) lên phòng tìm hộ.

Khi em H vào phòng, Thiên đóng cửa, chốt khóa trong. Thiên bày tỏ tình cảm với H và hứa hẹn sẽ mua lại cho H chiếc máy tính bảng mới (do H đã bị mất máy ở Singapore). H không nhận và đòi đi ra ngoài. Lúc này, Thiên liền nắm tay kéo H vào phòng tắm. Hai bên giằng co, em H bị đẩy ngã vào bồn tắm nhưng vẫn chống cự quyết liệt.  Thiên dùng tay siết cổ H ngất xỉu rồi cưỡng bức nạn nhân.

Chờ lâu không thấy 2 học sinh trở xuống, các giáo viên lên phòng tìm nhưng cửa phòng bị khóa trong. Đến khi nhân viên khách sạn mở cửa vào thì phát hiện em H nằm bất động trong bồn tắm. Thầy cô giáo cùng nhân viên khách sạn sơ cứu, hô hấp nhân tạo rồi đưa em H đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Lợi dụng lúc mọi người hốt hoảng tìm cách sơ cứu cho H, Thiên bỏ trốn khỏi khách sạn và đón tàu về quê ở tỉnh Quảng Bình. Sau 10 ngày lẩn trốn, Thiên bị Công an TP.HCM và Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một trường tiểu học ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới. Đối tượng sau đó được di lý về Công an TP.HCM phục vụ điều tra.