Futsal Việt Nam lỡ chuyến bay về nước: Trong rủi có may

ANTĐ - Trưởng đoàn Trần Anh Tú tiết lộ rằng ông đã tính đổi vé cho tuyển futsal Việt Nam về nước sớm hơn 2 ngày vì không nghĩ thắng được Nhật Bản để đi tiếp. Kế hoạch sau đó phá sản vì không có vé nhưng lại là cái may cho cả đoàn.

Để chuẩn bị cho Vòng chung kết vô địch Futsal châu Á 2016, tuyển Việt Nam với 25 thành viên do trưởng đoàn Trần Anh Tú dẫn đầu đã sang Thủ đô Tashkent, Uzbekistan từ ngày 27-1 với mục tiêu lọt vào tứ kết kết.

Sau 2 trận thắng đầu vòng bảng, thầy trò HLV Bruno đã đạt mục tiêu đề ra và hướng tới mục tiêu mới là giành suất đi World Cup cho 5 đội suất sắc nhất giải.

Futsal Việt Nam lỡ chuyến bay về nước: Trong rủi có may ảnh 1

Trưởng đoàn Trần Anh Tú (trái) là người góp công lớn trong thành công của tuyển futsal

"Thực lòng là tôi chỉ dám hy vọng đội sẽ giành vé thứ 5 trong sau vòng play-off, chứ không tin là có thể thắng Nhật Bản. Vì vậy, sau trận thua Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng (đồng nghĩa với việc phải gặp đương kim vô địch giải - Nhật Bản ở tứ kết-pv), tôi đã tính tới kế hoạch đổi vé về Việt Nam từ ngày 22-2 sang 20-2. Vì các trận play-off kết thúc vào tối 19-2, và chẳng ai nghĩ có thể thắng Nhật Bản ở tứ kết để đi tiến sâu hơn tại giải", trưởng đoàn Trần Anh Tú tiết lộ.

"Bầu" Tú chia sẻ thêm: "Mình là trưởng đoàn nên chuyện ăn, ở, đi lại của cả đoàn phải tính toán sớm sao cho hợp lý. Nhưng như là ý trời vậy. Ngày 20-2 hết vé, kế hoạch đổi vé không thành nhưng những gì diễn ra sau đó lại như giấc mơ".

Futsal Việt Nam lỡ chuyến bay về nước: Trong rủi có may ảnh 2

Chiến thắng trước Nhật Bản tạo hưng phấn cho các tuyển thủ ở trận gặp Iran tối nay

Nói về trận đấu lúc 21h tối nay (19-2, giờ Việt Nam) gặp đội hạng 6 thế giới - Iran, trưởng đoàn Trần Anh Tú đầy lạc quan: "Chúng ta thắng được Nhật Bản, và giờ biết đâu lại lặp lại kịch bản ấy trước Iran tại bán kết thì sao?".

Liên quan tới trận bán kết tối nay, HLV Bruno Garcia đánh giá: "Iran là đội bóng có phong cách hoàn toàn khác Nhật Bản, họ thiên về lối chơi cá nhân. Họ có nhiều cầu thủ chuyền bóng tốt, sút tốt và chơi 1 đối 1 rất hay. Tôi sẽ đưa ra đấu pháp phù hợp cho trận đấu này và các cầu thủ phải tuân thủ, đặc biệt phải kèm được các cá nhân xuất sắc của họ".

Iran là đội giàu truyền thống nhất giải vô địch châu Á với 10 lần vô địch và cũng là đội bóng châu Á có thứ hạng cao nhất trên BXH Futsal thế giới. Tại Vòng chung kết năm nay, họ đang thể hiện phong độ hủy diệt với 4 trận toàn thắng, ghi 33 bàn thắng, trung bình hơn 8 bàn/trận. Ở lần chạm trán cách đây 2 năm, Việt Nam thua Iran 4-15.