Falcao, Balotelli “cầm đầu” đội hình thảm họa ở Anh

ANTĐ - Trang Insidefootball vừa công bố đội hình tội tệ nhất Premier League mùa giải 2014/15. Ở đó, tất nhiên không thể thiếu Falcao (M.U) hay Balotelli của Liverpool...

Thủ môn

Tim Howard (Everton): Thủ môn người Mỹ từng là một trong số những người gác đền hay nhất ở Anh. Dù vậy, mùa này, khi bước sang tuổi 36, phong độ của anh đã sa sút thảm hại. Để thủng lưới 43 bàn, Howard là một trong những nguyên nhân khiến Everton đang phải xếp thứ 10 trên BXH.

Falcao, Balotelli “cầm đầu” đội hình thảm họa ở Anh ảnh 1


Hậu vệ phải

Santiago Vergini (Sunderland): Nếu để bình chọn vị trí hậu vệ phải tồi tệ nhất, "giải thưởng" ấy khó thoát khỏi tay Vergini. Cầu thủ này thường mắc sai lầm mỗi khi được đá chính và là nỗi ám ảnh của các đồng đội.

Trung vệ

Michael Williamson (Newcastle United): Newcastle chỉ có được 9 điểm và để thủng lưới 27 bàn trong năm 2015, "góp công" lớn trong thành tích này là Michael Williamson.

Vincent Kompany (Manchester City): Từ sự kỳ vọng, Kompany trở thành nỗi thất vọng lớn của Man City. Sự sa sút của trung vệ người Bỉ khiến Man Xanh thất thế hoàn toàn trước Chelsea trong chặng đua nước rút.

Hậu vệ trái

Aly Cissokho (Aston Villa): Cầu thủ người Pháp được đưa về để thay thế cho bản hợp đồng mượn từ Chelsea là Bertrand, nhưng những gì mà người ta nhận được từ anh là quá nhỏ bé.

Falcao, Balotelli “cầm đầu” đội hình thảm họa ở Anh ảnh 2

Đội hình thảm họa ở giải Ngoại hạng Anh

Tiền vệ phải

Adnan Januzaj (M.U): Từ vị trí của một "thần đồng", Januzaj đang mang đến cảm giác chôn vùi tài năng của mình ở Old Trafford, do không thể thích nghi với sơ đồ chiến thuật của HLV Van Gaal.

Tiền vệ trung tâm

Mathieu Flamini (Arsenal): Một bản hợp đồng "an toàn" từ AC Milan do Flamini đã từng cống hiến cho Arsenal. Chỉ có điều, tiền vệ người Pháp đã khiến HLV Wenger vô cùng thất vọng với sự trở lại này.

Carlos Sanchez (Aston Villa): Sanchez cập bến Aston Villa sau World Cup 2014 với giá 4 triệu bảng, nhưng đây là bản hợp đồng thậm chí còn không đáng giá một xu.

Tiền vệ trái

Ross Barkley (Everton): Cũng giống như đàn anh Jack Rodwell, Barkley đang cho thấy anh chỉ nổi bật khi còn là một cầu thủ ở dạng tiềm năng. Sự phóng đại của báo chí Anh đang "giết chết" tài năng này.

Tiền đạo

Falcao, Balotelli “cầm đầu” đội hình thảm họa ở Anh ảnh 3

Falcao tệ, Balotelli cũng chẳng hơn gì

Radamel Falcao (M.U): Falcao có biệt danh là "Mãnh hổ", nhưng ở M.U, anh chỉ là một "Chú mèo" hiền lành và vô hại. Tiền đạo người Colombia hoàn toàn thất bại trong việc thay thế Van Persie để trở thành thủ lĩnh hàng công M.U. Có lẽ khi mùa giải kết thúc, HLV Van Gaal cũng sẽ trả anh về Monaco.

Balotelli (Liverpool): 1 bàn với 1 tiền đạo không phải hạng xoàng như "Super Mario" trong cả mùa giải chắc chắn giúp anh chiếm 1 vị trí trong đội hình này. Balotelli là một cầu thủ có tài, nhưng ngày càng trở nên kệch cỡm với những thú ăn chơi sa đọa hơn là chú tâm vào chuyên môn.