FA Cup: "Quỷ đỏ" đánh rơi chiến thắng

ANTĐ - Dẫn trước Chelsea tới 2 bàn sau 11 phút, nhưng MU đã để đội khách san bằng cách biệt ở trận tứ kết FA Cup diễn ra vào đêm qua 10-3.

Rooney giữa vòng vây đội khách

Bước vào trận đấu này, đúng với dự đoán của giới chuyên môn, sau khi bất ngờ phải ngồi ngoài trong trận đấu với Real, tiền đạo Rooney đã ra sân ngay từ đầu. Đá cặp cùng chân sút người Anh trên hàng công là Javier Hernadez. Ở hàng tiền vệ, Nani cũng được tin dùng cùng với Carrick, Cleverley, Kagawa.

Bên phía Chelsea, Demba Ba đá trung phong cắm. Các “vệ tinh” hỗ trợ xung quanh Ba gồm có: Mata, Moses và Oscar. Như vậy, có thể thấy cả MU và Chelsea đều tung ra đội hình mạnh nhất trong trận này với quyết tâm đi tiếp tại cúp FA.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man United chủ động dâng cao và liên tục khiến khung thành của thủ thành Petr Cech chao đảo. Ngay ở phút thứ 5, từ đường chuyền vượt tuyến của Carrick, Chicharito bật cao đánh đầu vào góc xa nhất của khung thành Petr Cech mở tỷ số 1-0 cho MU.

Chỉ 6 phút sau, tỷ số đã được nâng lên 2-0 và người lập công lần này là Rooney. Phút 11, Rooney tung ra cú đá phạt chếch bên cánh trái. Pha đá phạt của Rooney giống như một đường tạt bóng hơn là một cú sút. Nhưng đã không có hậu vệ áo xanh nào kịp thời cản phá. Bóng đi xoáy vào góc xa khiến Petr Cech chỉ biết đứng nhìn.

Bị dẫn 2-0 từ khá sớm, nhưng khá khen cho các học trò HLV Benitez khi họ không hề tỏ ra nao núng, mà lại thi đấu có phần quyết tâm hơn. Ở các phút 12, 14, 20... lần lượt Mata rồi Moses liên tiếp uy hiếp khung thành của De Gea, tuy nhiên họ vẫn chưa thể cụ thể hóa những cơ hội có được.

Bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Ramires

Bước sang hiệp hai, HLV Benitez đã điều chỉnh nhân lực để giúp lối chơi của Chelsea hiệu quả hơn. Mikel vào thế chỗ Lampard và Hazard thay Moses. Chỉ khoảng 8 phút sau khi vào sân, Hazard đã để lại dấu ấn với bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Chelsea sau cú cứa lòng hoàn hảo ở phút 60.

Ngay lập tức, Sir Alex cũng tung van Persie vào sân thế chỗ cho Chicharito, đồng thời kéo cao đội hình MU lên. Nhưng Chelsea vẫn nắm được thế chủ động trên sân. Nếu như nói hiệp 1 là hiệp đấu của MU thì hiệp 2 chính là hiệp của Chelsea. 

Phút 67, Ramires khiến cho các CĐV MU câm lặng bằng bàn thắng gỡ hòa cho Chelsea. Từ một đường phản công mẫu mực, Ramires đã phối hợp với Oscar để xâm nhập vòng cấm. Tiền vệ người Brazil lừa qua Evans trước khi sút tung lưới De Gea.

Ở những phút tiếp theo, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành De Gea có lẽ MU sẽ nhận thêm bàn thua. Không thể đánh bại Chelsea tại Old Trafford, MU sẽ phải chờ đến trận đá lại trên sân Stamford Bridge để định đoạt chiếc vé vào bán kết.