Vòng 5 Ngoại hạng Anh:

Everton gây ấn tượng mạnh

ANTĐ - Đánh bại Swansea City với tỷ số 3-0, Everton đã gây ấn tượng mạnh khi leo lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp với 10 điểm sau 5 vòng đấu.
Các cầu thủ Everton đang có chuỗi trận đấu ấn tượng

Đến làm khách trên sân của Swansea City, các học trò của HLV David Moyes không hoàn toàn áp đảo nhưng họ lại hơn hẳn đội chủ nhà về khả năng tận dụng cơ hội. Phút 22, xuất phát từ quả đá phạt ở khu vực giữa sân của Baines, Fellaini tì người khống chế bóng rồi dùng đầu thực hiện đường chuyền ngang cho Anichebe. Trong tư thế không người kèm, Anichebe đã dễ dàng thực hiện pha bắt vôlê hạ gục thủ thành Vorm, mở tỉ số cho Everton.

Bị thủng lưới, Swansea City dồn đội hình lên tìm bàn gỡ và Everton có cơ hội để thực hiện lối chơi phản công sở trường của mình. Phút 43, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Pienaar thoát xuống thực hiện đường căng ngang loại toàn bộ hàng phòng ngự Swansea City cho Mirallas băng lên dứt điểm.

Dù thủ thành Vorm đã khẽ chạm được tay vào bóng khiến pha dứt điểm đầu tiên của Mirallas trúng xà ngang. Nhưng ở tình huống bóng dội ra, Mirallas đã nhanh chóng có mặt thực hiện pha đánh đầu bồi vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho Everton.

Sau giờ nghỉ, Swansea City tiếp tục đẩy cao đội hình gây sức ép và họ cũng đã có được hai cơ hội để rút ngắn tỷ số xuống. Đáng tiếc cả Michu (50') và Ki Sung Yueng (54') đều không thắng được thủ thành Howard dù họ ở trong những tư thế vô cùng thuận lợi.

Không những không có được bàn rút ngắn tỉ số, đội chủ nhà còn bị đẩy vào thế bất lợi khi cầu thủ vào sân thay người Nathan Dyer nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 58, khiến hy vọng gỡ hòa của Swansea City càng thêm khó khăn.

Chơi hơn người, Everton nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát thế thế trận. Sau hàng loạt các cơ hội bị bỏ lỡ,  Everton cuối cùng cũng đã có được bàn thắng thứ ba để khép lại màn trình diễn tuyệt vời của mình. Phút 82, từ quả đá phạt bên cánh trái của Baines, Fellaini trong tư thế không người kèm đã dễ dàng thực hiện pha đánh đầu hạ gục thủ thành Vorm, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Everton.

Với 3 điểm giành được ở trận này, Everton đã nhảy từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp với 10 điểm, bằng điềm với đội đầu bảng Chelsea nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ này một trận.Trong khi đó, ở trận đấu sớm Chelsea cũng vất vả giành được 3 điểm trên sân nhà để giữ vững ngôi đầu.

Everton gây ấn tượng mạnh ảnh 2
Ashley Cole mang về bàn thắng quý giá cho Chelsea

Sau trận hòa đầy tiếc nuối với Juventus hồi giữa tuần, thày trò HLV Di Matteo bước vào trận đấu gặp Stoke City với một áp lực rất lớn. Tiếp tục là  những người làm chủ thế trận, tuy nhiên, đêm qua đã không có một ngôi sao nào tỏa sáng để ghi cho đội bóng của HLV Di Matteo những bàn thắng đẹp mắt như Oscar từng làm vào lưới Juve.

Sử dụng bộ 3 Hazard-Oscar-Mata ngay từ đầu, rõ ràng ý đồ của Di Matteo là tấn công phủ đầu đối thủ. Nhưng hóa giải hàng thủ thi đấu cực kỳ chắc chắn của Stoke luôn là vấn đề nan giải với tất cả các CLB Premier League trong đó có Chelsea.

Bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu, Chelsea còn suýt bị thủng lưới sau những pha phản công sắc nét của đội khách. Trong trận đấu này, tiền đạo chủ lực Torres của đội chủ nhà thi đấu cực kỳ thất vọng. Trước hàng loạt cơ hội được đồng đội tạo ra, chân sút người Tây Ban Nha vẫn quá vô duyên trước khung thành đối phương.

May cho Chelsea, khi mà hàng công của họ gần như không có nổi một ý tưởng nào để giải quyết trận đấu, thì một hậu vệ đã 2 năm không ghi bàn bỗng lên tiếng. Phút 85, Ashley Cole bất ngờ xâm nhập vòng cấm, nhận được chuyền bằng gót đầy kỹ thuật của Mata, rồi sục trái bóng qua người thủ thành Begovic.

Kết quả các trận đấu:

Swansea – Everton: 0-3

Chelsea – Stoke: 1-0

Southampton – Aston Villa: 4-1

West Brom – Reading: 1-0

West Ham – Sunderland: 1-1

Wigan – Fulham: 1-2