Everton cho MU "nhận trái đắng"

ANTĐ - Thi đấu trong trận đấu cuối cùng của vòng đấu đầu tiên, MU đã thể hiện một lối chơi không thật thuyết phục, dù là đội cầm bóng ít hơn nhưng với các chân sút biết cách tỏa sáng thì Everton đã là đội giành chiến thắng 1-0.

Mặc dù được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách đến sân của Everton, song cũng ít người có thể ngờ được rằng MU lại thất bại. Đội khách đã chơi một trận đấu khá bế tắc trước Everton và khi những miếng đánh của MU không thể hạ gục được đối phương thì làm cho gục ngã qua bàn thắng duy nhất của Fellaini ở phút 57.
Với MU đây không đơn thuần là trận thua, có quá nhiều nhược điểm của MU bộc lộ ở trong trận đấu này. Điểm yếu lớn nhất của “Quỷ đỏ” đó là khả năng tổ chức lối chơi, Alex Ferguson đã tung hết những quân bài tốt nhất ở khu vực tiền vệ trung tâm vào sân như Scholes, Anderson, Cleverley, Kagawa nhưng MU lại không có được một lối chơi với bản sắc rõ rệt.
Bên cạnh đó hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford cũng chơi rất tệ trong thất bại này, dù những đợt lên bóng của Everton không có quá nhiều cầu thủ, nhưng chỉ với hai cá nhất là Jelavic và Felllaini đã khiến khung thành của De Gea liên tục bị chao đảo, thậm chí nếu thủ thành trẻ người TBN không chơi tốt, MU đã phải thua đậm hơn.

Dẫu sao thì thất bại cũng không thể trốn tránh, sau 8 năm MU mới lại cảm nhận việc để thua trong ngày đầu tiên của mùa giải. Thời gian để thày trò Alex Ferguson mở xẻ về thất bại này còn rất nhiều, nhưng nếu chiến lược gia lão luyện người Scoland không sớm giải quyết lối chơi cho đội bóng thì rất có thể MU sẽ lâm vào một cuộc hủng hoảng thực sự, dù trong đội hình của họ còn khá nhiều ngôi sao.

Everton cho MU "nhận trái đắng"  ảnh 2
Bước vào trận đấu đầu tiên của mùa giải, trái với sự mong đợi của nhiều người, MU đã xuất phát với đội hình không có Van Persie, tiền đạo người Hà Lan đã ngồi trên băng ghế dự bị. Welbeck và Rooney là cặp tiền đạo. Kagawa ra sân ngay từ đầu và anh đã cặp tiền vệ trung tâm với Scholes, do Rio Ferdinand phải nghỉ thi đấu nên Carrick phải lùi xuống đá trung vệ với Vidic, Valencia đá hậu vệ phải.
Dù vào sân với một đội hình có phần chắp vá nhưng MU vẫn là đội nắm giữ quyền kiểm soát bóng tốt hơn, tuy nhiên Everton cũng là đội chơi khá khó chịu, chấp nhận hạ thấp đội hình chơi phòng thủ trước MU, nhưng các đợt lên bóng phản công của đội chủ nhà lại rất nguy hiểm. Khả năng chơi rộng cùng độ nhanh nhẹn của hai cầu thủ Jelavic và Fellali khiến cho MU phải rất vả cản phá.

Phút 14, Fellaini đột phá vào trung lộ từ bên cánh trái, bị Carrick cản phá nhưng anh có thể tung ra được một cú sút lực đi khá tốt. Rất tiếc cho Everton bóng đã đi trúng cột dọc và họ đã bỏ lỡ cơ hội mở được tỷ số. Đến phút 24, chỉ có 3 cầu thủ của Everton phối hợp với nhau lần lượt là Fellaini - Osman và cuối cùng cơ hội được trao cho Jelavic để anh đối mặt với De Gea, nhưng tiền đạo mới gia nhập Everton hồi đầu năm lại dứt điểm không thành công.

Chưa đầy 1 phút sau tiếp tục là cơ hội của Everton từ quả phạt góc, Pienaar đánh đầu khá hiểm hóc nhưng De Gea vẫn đứng vững. Hệ thống phòng thủ của MU đang gặp vấn đề lớn, dù các cầu thủ MU đều thuộc diện to con, nhưng họ lại thường xuyên thua trong tranh chấp, từ bóng sệt tới bóng bổng, điều đó khiến cho De Gea phải liên tục làm việc rất vất vả.

Các cầu thủ của MU tiếp tục thi đấu như những mảnh ghép rời rạc và họ thường xuyên phải dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa do không thể xuyên thủng hàng thủ của Everton. Các cú sút như vậy rất khó để vượt qua “rừng chân” của đội chủ nhà, cuối hiệp 1 đội chủ nhà tiếp tục tung ra những đường phản công rất sắc lẹm, liên tiếp ở phút 40 và 42, nếu không có sự xuất sắc của De Gea, lưới của MU đã phải rung lên. 

Everton cho MU "nhận trái đắng"  ảnh 3

Những tưởng trong giờ nghỉ giải lao Alex Ferguson sẽ sự điều chỉnh để hàng thủ của MU trở nên vững chắc hơn, song ngay khi vừa bước vào hiệp thi đấu thứ 2, người hâm mộ có thể nhận ra là không phải. Các cầu thủ phòng ngự của MU vẫn tiếp tục thi đấu rất sơ hở và bị động trong việc phòng chống các đợt tấn công của Everton. Phút 48 đến lượt xà ngang cứu thua cho MU sau cú dứt điểm của Osman.

Cột dọc, xà ngang, tài năng của De Gea cũng không thể mãi cứu thua cho MU khi họ quá hớ hênh. Phút 57, Carrick không thể giành chiến thắng trước Fellaini trong tình huống tranh chấp trên không, với lợi thế về chiều cao tuyển thủ Bỉ đã dễ dàng đánh đầu hạ gục De Gea đưa Everton vươn lên dẫn trước 1-0.

Bị dẫn bàn trước MU cố gắng dồn lên tấn công, nhưng những đường bóng của họ vẫn rất thiếu độ sắc nét, ngay cả khi tiền đạo Van Persie được tung vào sân thì lối chơi của MU vẫn vô cùng nhạt nhòa. Với một sức mạnh rời rạc như vậy MU đã may mắn không để thua thêm chứ chẳng nói đến việc tìm bàn thắng gỡ hòa.
Đội hình thi đấu:

Everton: Howard, Hibbert, Jagielka, Distin, Baines, Osman (Coleman 80), Gibson, Neville, Pienaar, Fellaini (Heitinga 90), Jelavic (Naismith 90). 

Man Utd: De Gea, Valencia, Carrick, Vidic, Evra, Nani (Young 78), Cleverley (Anderson 85), Scholes, Kagawa, Rooney, Welbeck (Van Persie 68).