Everton 3-1 Chelsea: Naismith nhấn chìm The Blues

ANTĐ - Tiền vệ Steven Naismith đã lập hat-trick bàn thắng giúp Everton hủy diệt Chelsea với tỷ số 3-1 trên sân Goodison Park. Đó là thất bại thứ ba của The Blues, kéo đoàn quân của HLV Jose Mourinho lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. 

Hy vọng vào sự hồi sinh của Chelsea sau gần nửa tháng Premier League gián đoạn đã bị phá sản. Quãng thời gian nghỉ ngơi nhường sân chơi cho chiến dịch vòng loại Euro 2016 là không đủ để Mourinho hàn gắn những lỗ thủng ngày càng lớn của đội bóng thành London. Có lẽ, The Blues cần một sự thay đổi giống như năm 2007, khi viễn cảnh chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải rời Stamford Bridge được đề cập ngày càng nhiều trong những ngày gần đây.

Naismith ghi bàn thắng mở tỷ số cho Everton

So với trận thua Crystal Palace (1-2) ở vòng đấu trước, Mourinho đã có một số sự thay đổi trong chuyến du đấu tới Everton. Tiền vệ người Nigeria, John Obi Mikel lần đầu tiên được ra sân trong đội hình xuất phát kể từ ngày cuối cùng của mùa giải trước, trong khi đội trưởng John Terry đá cặp trung vệ với Kurt Zouma, cầu thủ thay thế vị trí của Gary Cahill. Ở giữa khung thành, Asmir Begovic là người bắt chính thay cho Thibaut Courtois vắng mặt vì chấn thương dài hạn.

Bên kia chiến tuyến, HLV của Everton, Roberto Martinez buộc phải đưa ra sự điều chỉnh ngay từ phút thứ 9 của trận đấu khi Muhamed Besic dính chấn thương gân kheo. Dù vậy, điều đó không ảnh hưởng tới lối chơi rất chủ động của đội bóng chủ sân Goodison Park. Không những thế, Everton còn biết làm thế nào để khoét sâu vào điểm yếu dưới hàng phòng ngự của Chelsea, nơi cặp trung vệ một già, một trẻ quá chậm hoặc thiếu kinh nghiệm để cản phá.

Naismith trở thành "cơn ác mộng" của Chelsea

Thay cho những pha đánh biên, Everton sử dụng hiệu quả những pha tấn công “vỗ mặt” thẳng vào trung lộ của The Blues. Naismith chỉ mất 17 phút để xé toạc hàng phòng ngự của Chelsea trước lúc hoàn tất cú đúp bàn thắng sau 22 phút. Không lâu sau đó, Nemanja Matic có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đoàn quân của Mourinho nhưng đó cũng là tất cả những gì họ làm được trong ngày thi đấu mờ nhạt của hàng tấn công.

Eden Hazard hay Diego Costa đều chơi mờ nhạt, nhưng vấn đề lớn nhất khiến Chelsea lâm vào thế bế tắc chính là vị trí của Cesc Fabregas. Sau mùa giải chói sáng giúp The Blues đăng quang chức vô địch hồi tháng 5, ngôi sao người Tây Ban Nha chỉ còn là cái bóng của chính mình. Fabregas không thể tạo ra sức ép hay có bất cứ đường chuyền đáng kể nào trong suốt trận đấu. Cú dứt điểm thành bàn từ xa của Matic chính là bằng chứng cho thấy sự bế tắc của đại diện thành London ở mùa giải năm nay.

Matic ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Chelsea

Khi hàng tấn công còn mải mê tìm kiếm bàn thắng, Chelsea phải nhận một “đòn chí mạng” khác từ Naismith, với bàn thắng hoàn tất cú hat-trick vào phút 82, nâng tỷ số lên 3-1 cho Everton. Đây cũng là một miếng đánh trung lộ khác khi Ross Barkley dẫn bóng thẳng vào vòng cấm địa trước lúc chuyền cho Naismith dứt điểm. The Blues không còn đủ thời gian và khả năng để có thể vãn hồi cục diện trận đấu.

Thất bại trước Everton là trận thua thứ 3 của Chelsea từ 5 vòng đấu đầu tiên của Premier League. Đó là màn khởi đầu tệ hại nhất của The Blues kể từ mùa giải 198-1999, thời điểm họ không có chiến thắng nào trong 6 vòng đấu đầu tiên tại giải hạng Hai. Chỉ vài tháng sau khi bước lên bục đăng quang, The Blues bị đẩy xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League, một kịch bản mà ngay cả những người hay đùa nhất cũng không bao giờ dám nghĩ tới.

Jose Mourinho bất lực trên băng ghế huấn luyện

Sai lầm của Begovic được nhắc đến ít nhất ở tình huống dứt điểm từ xa của Naismith, nhưng đó chỉ là một trong hàng loạt vấn đề Chelsea phải đối mặt trong mùa giải năm nay. Thay cho những kết quả nghèo nàn, giờ đây người ta nhắc đến nhiều hơn tới vị trí của Mourinho. Rất có thể, một vòng quay sẽ lặp lại với "Người đặc biệt" như năm 2007, khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị chủ sở hữu Roman Abramovich sa thải.