Ép sử dụng ma túy, thay trả tiền công

ANTĐ - Dương Vân làm dịch vụ dọn dẹp theo giờ. Một buổi sáng cuối tháng 8-2012, cô nhận được điện thoại từ một thanh niên yêu cầu đến nhà anh ta dọn dẹp. Dương Vân nhanh chóng đến nhà khách hàng, nhưng cô chẳng thể ngờ…

Hai nữ nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện

Gã trai bệnh hoạn

9h40 ngày 20-8-2012, Dương Vân cùng một nữ đồng nghiệp đến quét dọn căn nhà trên đường Thượng Tân, khu Nam Ngạn, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Đó là một căn nhà cũ, hơn 40m2, rèm cửa kéo kín, các cửa đóng chặt. Khi họ định mở rèm lau chùi cửa kính, anh ta không đồng ý, nói sợ ánh sáng. Khi định đem rác đi vứt, anh ta lại quát to để rác lại. Xong việc, Dương Vân đề nghị thanh toán phí dịch vụ, anh ta thản nhiên buông câu: “Không có tiền”. Biết đã gặp phải kẻ lừa đảo, Dương Vân đành chịu thiệt, bảo nhân viên thu dọn dụng cụ ra về, bất ngờ hắn chạy ra cửa rồi đóng sập khóa. Chưa kịp hoàn hồn, Dương Vân đã thấy hắn chạy vào trong bếp, rồi lừ lừ tiến ra với một con dao dài, cợt nhả nói: “Các chị trẻ trung, hấp dẫn lắm”. Hai người phụ nữ trung niên bủn rủn chân tay, tưởng gã trai bệnh hoạn định giở trò đồi bại. Lấy hết can đảm, Dương Vân khuyên: “Em trai, em làm gì nóng vậy, tiền công hôm nay chị không tính, em mở khóa để bọn chị về”. 

Tuy nhiên, hắn không mở cửa với lý do “hai người ra được ngoài rồi, lại báo cảnh sát”. Hắn nhốt Dương Vân vào tủ quần áo trong phòng ngủ. Qua khe tủ nhìn ra ngoài, Dương Vân thấy cô nhân viên họ Trương đang bị hắn bắt uống một thứ dung dịch màu vàng. “Đây là nước thần tiên, 2.000 NDT/bình” – hắn vừa nói vừa đe dọa cô Trương phải uống hết 1 bình và còn lấy dao nhọn cứa lên mặt và cánh tay cô này. Dương Vân nhớ lại, khi đó cô Trương chảy máu rất nhiều, họ thực sự hoảng loạn không biết làm sao để thoát thân thì đột nhiên hắn có vẻ sợ hãi nói: “Tôi sẽ thả”. Hắn áp giải họ ra phía cửa với con dao kè kè sau lưng. Cửa vừa mở, hắn ném luôn con dao, cắm đầu chạy ra đường, hai cô này vừa đuổi theo, vừa hô hoán để mọi người bắt giữ hắn. 

Phạm tội vì “ngáo đá”

Theo thông tin từ cơ quan công an, tên côn đồ này họ Tằng, 26 tuổi, không nghề nghiệp, đã từng ngồi tù 2 lần vì tội cướp giật. “Nước thần tiên” hắn ép con tin uống có chứa Methamphetamine (còn gọi là ma túy đá). Tại cơ quan điều tra, Tằng chỉ thừa nhận mua dung dịch này để pha chế rượu và ép cô Trương uống, còn một mực chối đây là một loại ma túy. Tằng biện minh do thất tình nên mới hành xử như vậy. Hàng xóm gần nhà hắn cũng cho biết, trước khi xảy ra vụ việc  khoảng 1 tháng, hắn đã ném khung ảnh của hắn và bạn gái ra đường trong tâm trạng rất kích động. Trước vật chứng thu giữ tại hiện trường và các kết quả xét nghiệm từ nạn nhân, tòa án địa phương đã khép Tằng vào tội cố ý sát hại và cưỡng ép người khác sử dụng ma túy, với hình phạt là 7 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, hắn phải bồi thường 160.000 NDT. 

Bố của Tằng cho biết sau khi ra tù lần 2, Tằng yêu một cô gái. Khi biết cô đó nghiện ma túy, ông đã khuyên chia tay nhưng Tằng không nghe lời, cuối cùng cũng nghiện. Một thời gian sau, Tằng và bạn gái nảy sinh mâu thuẫn, rồi chia tay. Ông này cho rằng con trai mình vốn có vấn đề về thần kinh. Tuy nhiên, cơ quan công an lại xác định, Tằng không bị bệnh tâm thần, hôm gây ra vụ việc nhốt 2 phụ nữ là do Tằng đã rơi vào trạng thái ảo giác do sử dụng ma túy.