“Én đồng” Thành Trung: Vinh quang chỉ dành cho người có tố chất

ANTĐ - Học chuyên ngành kinh tế, đến với nghệ thuật tình cờ, MC Thành Trung hiện có trong tay số “vốn” kha khá khi tham gia vai chính của 2 bộ phim truyền hình “Mùa tinh khôi” và “Ngày rực rỡ”, gần đây nhất là giải Đồng cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình 2012”. PV ANTĐ đã có dịp trò chuyện cùng anh.

Thành Trung hiện là MC của chương trình “Trò chuyện cùng sao” - 

Đài truyền hình kỹ thuật số VTC

- PV:  Có bao giờ Thành Trung thấy tiếc, giá như mình đi làm nghề gì đó liên quan đến chuyên ngành được đào tạo, hoặc không đi học kinh tế mà tham gia thi tuyển sân khấu điện ảnh?

- MC Thành Trung: Tôi được biết bây giờ, tỷ lệ sinh viên ra trường rồi đi làm trái ngành trái nghề cao lắm. Tuy nhiên, nếu nói rằng tôi không có một chút tiếc nuối nào thì không đúng. Chất lượng đào tạo các trường nghệ thuật ở Việt Nam rất tốt, có rất nhiều bạn bè tôi từ nước ngoài quyết tâm tới Việt Nam để theo học trường Sân Khấu, hay Nhạc viện. Nhưng cá nhân tôi đến với nghệ thuật một cách khá tình cờ, như một cái duyên vậy. Rồi từ cái duyên đó lại dẫn tôi sang nhiều cái duyên khác. 

- Xưa có câu, “một nghề thì sống đống nghề thì chết”. Giờ Thành Trung đa nghề, vừa diễn viên, vừa MC liệu có sợ “chết” không? 

- Xã hội bây giờ phát triển và luôn trọng người tài. Nếu sợ “chết” thì có lẽ tôi đã không dám tạm cất tấm bằng đại học của mình để theo đuổi công việc MC. Tuổi trẻ mà, cơ hội đến thì cứ thử sức thôi. Nhưng cũng không phải vì vậy mà tôi nhận lời một cách ôm đồm. Những thất bại, va vấp đã dạy cho tôi tính tự lập và cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định làm một điều gì đó. Nếu đã làm là dồn toàn tâm trí, sức lực chứ không nói xong rồi để đấy.

- Nghe nói anh hát khá hay, liệu có ngày nào đó, anh rẽ lối sang ca hát không?

- Cảm ơn bạn vì lời khen. Không phải là ngày nào đó, mà sự thật là tôi đã “rẽ lối” rồi đó thôi. Tôi từng cho ra mắt một vài ca khúc và 2 MV: “Lời chia tay” và “Ngày anh yêu em”. Tôi làm một phần vì muốn thử sức, một phần vì thích chứ cũng không chủ định trước cũng như đặt kỳ vọng quá lớn. Tuy nhiên, thời gian sắp tới, chắc tôi sẽ tập trung và nghiêm túc với âm nhạc hơn.

- Với anh ca hát là cuộc chơi hay xác định là nghiệp?

- Thế giới showbiz, không chỉ riêng sân khấu ca nhạc có những hào quang riêng của nó. Bục vinh quang chỉ dành cho những ai có tố chất và đam mê thực sự. Còn tôi, đối với âm nhạc, nói là cuộc chơi cũng không hẳn, mà là nghề nghiệp chính thì cũng không hoàn toàn đúng. Chỉ có một điều tôi chắc chắn, rằng tình yêu âm nhạc trong tôi là có thực, và tôi đến với âm nhạc một cách nghiêm túc, có đầu tư chuyên nghiệp chứ không phải “ăn theo” những người đi trước.

- Nếu được nổi tiếng bằng scandal, anh có chọn cách này?

 

- Bản chất của sự nổi tiếng vốn là một con dao 2 lưỡi. Với tôi, tất nhiên tôi vẫn chấp nhận “đánh đổi”. Nhưng tôi đánh đổi chất xám, công sức lao động, mồ hôi tâm huyết của mình để lấy lại sự thỏa mãn trong tôi khi được làm những gì mình thích, giành được sự yêu mến và đón nhận từ khán giả. 

- Anh có vẻ chăm chỉ tham gia các cuộc thi?

- Đối với tôi, các cuộc thi đều là những cái nôi, những bệ phóng cho bất kỳ ai có khả năng. Sẽ không ai đặt việc chiến thắng trong một cuộc thi là mục tiêu cuối cùng của mình cả, có chăng đó chỉ là những mục tiêu ngắn hạn trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi. Rồi tới một thời điểm chín muồi, người ta sẽ thấy được là  làm những gì mình thích, được cống hiến hết mình, sẽ thú vị hơn khi đem những gì mình có để ra “cân- đo” với những người khác có cùng mục tiêu. 

- Anh nghĩ thế nào là một MC chuyên nghiệp?

- Là người biết thổi hồn vào những trang kịch bản khô khan được viết sẵn từ trước.

- Và khi được người khác khen, anh thích được khen thông minh hay tinh tế, hay một Thành Trung MC đẹp trai?

- Miễn được khen là tôi thích rồi. Nhưng khen nhiều quá thì áp lực lắm. Con người không ai là hoàn hảo nên tốt nhất cân bằng giữa khen và chê cho dễ sống (cười).