Em ra đây cho chắc!

ANTĐ -9h sáng 22-7, chị Tống Vũ Thu Thủy (27 tuổi, ở Hòa Bình ) ướt đẫm mồ hôi bế con trai 16 tháng tuổi đứng trên phố Đê La Thành (đoạn gần bệnh viện Nhi Trung ương) đợi người nhà đến đón...
 

- Chị đưa cháu đi chơi à?

- Không, em ở Hòa Bình, xuống đưa cháu đi khám ở Viện Nhi Trung ương.

- Có đông không, cháu bị sao mà không khám luôn ở Hòa Bình?

- Cũng đông, may em xếp hàng từ sáng sớm nên cũng không phải đợi lâu quá. Cháu có vấn đề về tiêu hóa, khám rồi, bác sỹ bảo không sao. Em cứ phải khám ở bệnh viện Trung ương mới yên tâm.

- Vì thế mà các bệnh viện Trung ương luôn quá tải. Bệnh thông thường thế mà đi xa thì quá vất vả.

- Vất vả cũng phải chịu. Bác sỹ ở quê em cứ thấy “bụt chùa nhà không thiêng”, phải ra Trung ương cho chắc.

- Nhà nước cũng đã có kế hoạch đầu tư các bệnh viện tuyến địa phương để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

- Phải có bác sỹ giỏi nữa. Bác sỹ giỏi có chịu về tỉnh lẻ bọn em làm việc không?

- Có chứ, không phải ai cũng chỉ nghĩ cho bản thân đâu. Nhưng cũng cần chế độ chính sách cần thiết.

- Hy vọng như anh nói. Trong lúc chờ đợi em cứ nhảy xe khách xuống khám ở Hà Nội cho yên tâm. Sức khỏe là trên hết.