Đường Nguyễn Chí Thanh vẫn còn đống dây cáp để bừa

ANTĐ - Đường Nguyễn Chí Thanh Hà Nội được Bộ Giao thông vận tải gắn biển công nhận là Con đường đẹp Việt Nam. Là những cư dân sinh sống trong các khu dân cư ở hai bên đường Nguyễn Chí Thanh, chúng tôi thấy được những ý thức trách nhiệm của các cơ quan chức năng thuộc Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tại, Công an thành phố… đã giữ gìn cho đường Nguyễn Chí Thanh luôn sáng-xanh-sạch đẹp, trật tự và văn minh, an toàn:

Hệ thống đèn chiếu sáng hai bên đường, đèn trang trí vườn hoa có vườn cây ở rải phân cách. Hàng ngày có các xe chuyên dùng của các công ty môi trường đô thị, quét đường, rửa đường; xe thu gom rác; xe phun nước tưới cây.

Phòng Cảnh sát Môi trường, Đội CSGT số 3 Công an thành phố thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt những đơn vị, cá nhân có các công trình xây dựng ở hai bên đường làm rơi đất đá và vật liệu xây dựng gây mất an toàn và làm bẩn đường. Kiểm tra xe vi phạm luật giao thông dừng đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông, đến xử phạt những lái xe sử dụng còi hơi, sử dụng còi ngoài sau 22h…

Bên cạnh đó, Công an phường Láng Hạ, hàng ngày tuần tra, nhắc nhở, xử phạt những người lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh… Với ý thức trách nhiệm của mình các đơn vị trên đã chung tay làm cho con đường ngày càng sáng-xanh-sạch đẹp.

Tuy nhiên, vẫn còn những đống dây cáp viễn thông nhiều năm nằm chềnh ềnh trên vỉa hè, đoạn đầu ngõ 91 và cạnh ngã ba Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng (trước cửa ngân hàng INDOVINA). Những đống dây rối bời như bòng bong, nhiều đoạn dây cong queo, đầu lởm chởm không nối vào đâu. Những ngày mưa to, gió lớn các đầu dây tung tóe ra mặt đường gây tai nạn giao thông, người đi đường xúm lại giúp người bị nạn và cùng nhau kéo các đầu dây lên vỉa hè, vì những vụ tai nạn không gây chết người nên dư luận không mấy quan tâm. Nhìn đống dây rất phản cảm, nhiều người thiếu ý thức đã ném đủ thử rác bẩn và vật dễ cháy, nổ vào đó.

Qua các lần tiếp xúc cử tri từ phường đến quận và thành phố chúng tôi có đề nghị giải quyết, nhưng đều được các vị lãnh đạo các cấp trả lời: Các đống dây cáp viễn thông trên không thuộc quyền quản lý của địa phương nên không giải quyết được.

Theo phản ánh của những người làm bảo vệ lâu năm của ngân hàng INDOVINA: Hàng ngày thấy nhiều người dân đi qua, nhất là người già, phụ nữ có thai, trẻ em… hay bị vấp ngã và ca thán: Đúng là mấy ông quan viễn thông làm ăn theo kiểu sống chết mặc bay. Người thì lo xảy ra cháy nổ từ những đống dây. Còn thấy những người nước ngoài đi qua nhìn thấy đống dây thì ngạc nhiên lắc đầu… Sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan viễn thông để đống dây vừa không an toàn vừa làm nhếch nhác đường phố.

Đề nghị cơ quan Bưu chính Viễn thông kiểm tra, sớm có các giải pháp giải quyết tình trạng trên.