Đường đi lắt léo của khẩu AK

ANTĐ - Liên quan đến nhóm “anh chị” người Bắc Ninh dùng súng AK để “nói chuyện”, cảnh sát vừa bắt giữ chủ sở hữu khẩu súng trên - đối tượng đang bị truy nã về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật vụ án

Như Báo ANTĐ đưa tin, 2h30 ngày 6-4, trước cửa quán karaoke LuNa (phường Đồng Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), xảy ra vụ đọ súng kinh hoàng. Nguyên nhân sự việc được xác định, do mâu thuẫn giữa 2 nhóm “anh chị” là Nguyễn Hữu Hà (27 tuổi), ở thị trấn Lim và Nguyễn Xuân Dũng (27 tuổi) - chủ quán karaoke Luna. Ngọn nguồn mâu thuẫn xuất phát từ 2 nhóm “đệ tử” của Hà và Dũng, khiến 2 đối tượng giang hồ này phải đứng ra “giải quyết”. 

Liên quan đến vụ án này, đến nay Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can 14 đối tượng với các tội danh: giết người, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và không tố giác tội phạm. Tang vật thu giữ gồm: 2 xe ô tô, 1 súng AK, đạn AK, đạn ghém... Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, nguồn gốc khẩu súng AK mà nhóm Hà sử dụng là của Đoàn Văn Toan (SN 1988), ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Ngày 24-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã Toan về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Dù không liên quan trực tiếp đến vụ truy sát ở quán karaoke Luna, nhưng Đoàn Văn Toan - tức Toan “dở”, được xác định có quan hệ mật thiết với nhóm của Nguyễn Hữu Hà. Sau khi xảy ra sự việc này, Toan “dở” đột ngột mất tích. “Mai danh ẩn tích” hơn 1 tháng, đêm 28-5 vừa qua, trinh sát Đội 1, Phòng 4 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an nhận được thông tin, Toan và đồng bọn vừa va chạm với một người đàn ông ở khu vực cây xăng dốc Lã (huyện Gia Lâm, Hà Nội). “Có nhân chứng nhìn thấy Toan rút khẩu súng dài, đập vào đầu người đàn ông đe dọa, rồi bỏ đi theo hướng Bắc Ninh” - trinh sát cho hay.

Nhận được tin báo, nhóm trinh sát Đội 1 khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Bắc Ninh… truy “nóng” dấu vết đối tượng. Xác minh mối quan hệ của Toan, cảnh sát xác định đối tượng này thường qua lại nhà một phụ nữ xinh đẹp ở xóm Giác (Từ Sơn, Bắc Ninh). Ngay trong đêm, trinh sát được lệnh bao vây ngôi nhà 3 tầng, nằm trong con ngõ nhỏ. Khoảng 4h sáng 29-4, Toan đi chiếc siêu mô tô phân khối lớn, cùng nhóm 4-5 “đàn em” về. “Lúc đầu chúng tôi cũng định huy động lực lượng vây bắt ngay, nhưng do trời tối, không thông thuộc địa hình, quanh nhà đối tượng dân cư đông đúc, hơn nữa hắn lại có vũ khí “nóng”, có thể gây nguy hiểm cho mọi người” - chỉ huy Đội 1, Phòng 4, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết. Ngôi nhà 3 tầng tiếp tục được giám sát chặt chẽ. 

Về phía Toan, bản thân nghiện ma túy “đá” nặng nên hễ về nhà hắn ta lại cùng đàn em “ngả bình ục”. Khi “phê”, nhóm này ngủ một mạch đến trưa hôm sau và thường ra khỏi nhà vào đầu giờ chiều. Toan “ngáo đá” đến mức, có lần đi trên đường, gặp xe ô tô đi ngược chiều bấm còi, hắn rút súng bắn thẳng vào xe rồi lững thững bỏ đi… Sau khi nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng, lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh lên kế hoạch vây bắt.

Rạng sáng 1-6, theo “lịch”, Toan “dở” cùng đàn em đi đâu đó về nhà, đóng cửa “đập đá”. Chờ cho các đối tượng “phê” ma túy, 5 tổ trinh sát được lệnh vào vị trí. 12h15 cùng ngày, trinh sát hoá trang báo tin, Toan cùng 4 “đệ tử” bắt đầu rời nhà trên xe mô tô phân khối lớn. Chờ cho đối tượng rơi vào điểm phục kích, gần chục trinh sát bất ngờ dùng ô tô áp sát, từ nhiều hướng ập vào quật ngã đối tượng giữa cổng làng. “Phát hiện bị vây bắt, Toan chống trả rất quyết liệt, kêu bị cướp, định rút súng bắn lực lượng làm nhiệm vụ” - trinh sát vây bắt nhớ lại. Cảnh sát thu giữ trong túi quần Toan 1 súng colt và 4 viên đạn. Kiểm tra nơi đối tượng cư trú, lực lượng chức năng thu thêm 2 quả lựu đạn.

Quá trình xét hỏi, thấy cán bộ ghi lời khai nhắc đến vụ truy sát ở quán karaoke Luna, Đoàn Văn Toan biết không thể chối tội. Anh ta thừa nhận chính là chủ nhân khẩu súng AK mà nhóm Hà sử dụng gây án. Đối tượng khai, mua khẩu súng trên ở Campuchia với giá 200USD, giấu vào trong túi vợt tennis để vận chuyển về Việt Nam. Mang súng về quê, Toan đưa cho Lưu Xuân Phú (22 tuổi), ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng - đối tượng đang bị Công an Bắc Ninh truy nã về tội gây rối trật tự công cộng (đàn em của Hà). Chính Phú sau đó dùng khẩu súng này tham gia truy sát nhiều người tại quán karaoke Luna.

Hiện, hồ sơ vụ việc, đối tượng liên quan đã được Đội 1, Phòng 4 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an bàn giao cho Công an tỉnh Bắc Ninh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.