Đường còn dài

ANTĐ - Chiến thắng 2-0 trước V.Hải Phòng là màn ra mắt có thể coi là khá vừa lòng với tân HLV Hoàng Văn Phúc. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một trận giao hữu mang lại nhiều lạc quan chứ chưa thể là sự đảm bảo thành công cho ông cũng như các học trò trẻ.

Ít nhất thì các cầu thủ trẻ đã thể hiện được khát vọng mới cho ĐT Việt Nam. 

Ảnh: QUANG THẮNG

“Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ”, khuôn mặt của HLV Hoàng Văn Phúc có lẽ chưa bao giờ tươi như thế kể từ khi ngồi vào chiếc ghế “nóng” cách đó không lâu. Quả thật, những gì mà ĐT Việt Nam thể hiện trước hàng vạn khán giả trên sân Lạch Tray chiều 26-1 đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực hơn mong đợi. Nói là “lột xác” thì có thể hơi quá, nhưng các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã cho thấy một hình ảnh khác hẳn so với những gì mà “phiên bản tiền nhiệm” của họ từng thể hiện ở AFF Suzuki Cup 2012. Lối chơi bóng ngắn, chuyền ban ở cự ly hẹp có thể chưa thật nhuyễn, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn cho thấy họ hoàn toàn có thể mang lại sức sống từ hai cánh. Từ hiệp 1 cho tới hiệp 2, khi HLV Hoàng Văn Phúc thay đổi hai đội hình khác nhau, từ Quốc Anh, Thành Lương cho tới Danh Ngọc, Mạnh Dũng đều để lại dấu ấn lên lối chơi của đội tuyển, khi Thành Lương kiến tạo cho Gia Từ ghi bàn mở tỉ số, còn Mạnh Dũng tham gia vào pha phối hợp giúp Danh Ngọc có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0.

Cũng trong trận đấu này, hai tân binh Việt kiều là Michal Nguyễn và Mạc Hồng Quân đã cho thấy khả năng thích nghi tốt của mình. Dù đang gặp phải vấn đề sức khỏe do thời tiết, nhưng Michal Nguyễn, với chiếc áo số 9 lạ lẫm, vẫn chơi khá ổn bên cạnh Tiến Thành ở trung tâm hàng phòng ngự. Trong khi đó, Mạc Hồng Quân đã chứng tỏ anh đủ sức mang lại hơi thở mới cho hàng công của đội tuyển Việt Nam nhờ lối chơi hiện đại và khả năng thu hút hậu vệ đối phương. HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét về tiền đạo này: “Tôi nghĩ Hồng Quân đã thể hiện rất tốt, dù cậu ấy chưa ghi bàn. Tuy nhiên, lối chơi của Quân vẫn còn một chút vênh so với các cầu thủ còn lại, vì cậu ấy đã quen với cách chơi bóng nhanh, mạnh về thể lực của châu Âu. Quân sẽ được chiều chỉnh một chút để phù hợp hơn với đội tuyển Việt Nam. Dù sao thì Mạc Hồng Quân cũng đã có một trận đấu ổn và khiến tôi hài lòng”. Về phần mình, Hồng Quân cho rằng anh cần thêm thời gian để hòa nhập và nhận được sự hỗ trợ tốt hơn từ các đồng đội. 

Chiến thắng 2-0 “mở hàng” cho năm mới 2013, dù chỉ là một trận giao hữu, ít nhất cũng đã đem lại nhiều tín hiệu lạc quan sau một năm thất bại của bóng đá Việt Nam. Nhưng hơn ai hết, HLV Hoàng Văn Phúc và đặc biệt là các cầu thủ trẻ của mình thừa hiểu rằng họ vẫn còn nhiều việc phải làm từ nay cho đến SEA Games 27.