Dưới tay Mourinho, Son Heung-min là một "con quái vật"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử, một cầu thủ châu Á là Son Heung-min dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 8 pha lập công sau 6 vòng đấu.

Trận đấu muộn nhất vòng 6 Premier League 2020/21 diễn ra rạng sáng 27-10, Tottenham làm khách trên sân của Burnley, đội đang ngụp lặn phía dưới bảng xếp hạng.

Son Heung-min đang hướng đến mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp

Son Heung-min đang hướng đến mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp

Dù vấp phải một chủ nhà phòng ngự tiêu cực, đội khách cuối cùng cũng giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công duy nhất của Son Heung-min ở phút 76. Trong tình huống này, ngôi sao người Hàn Quốc đánh đầu nối cận thành sau đường chuyền bằng đầu của cái tên quen thuộc Harry Kane.

Pha lập công đó đã là bàn thắng thứ 8 của Son Heung-min ở mùa giải năm nay, chỉ sau 6 vòng. Nó giúp anh dẫn đầu danh sách vua phá lưới, hơn Dominic Calvert-Lewin 1 bàn.

Cần nhớ, cả mùa giải năm ngoái, Son cũng chỉ ghi được 11 bàn sau 30 trận. Còn trong 2 mùa giải trước đó, ngôi sao Hàn Quốc đều chỉ có 12 lần làm tung lưới đối phương.

Dưới bàn tay HLV Mourinho, Son Heung-min đang trở nên vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là trong những pha phản công và tình huống cố định. Cầu thủ 28 tuổi chơi tốc độ hơn, chính xác hơn và luôn biết chọn vị trí dứt điểm như một "sát thủ" trước khung thành thực sự.

Ngày trước, người ta thường ví Son Heung-min như một "Ronaldo châu Á". Và đến bây giờ, sự ví von ấy mới trở nên chuẩn xác hơn bất cứ khi nào.

Pha lập công của Son cũng đánh dấu bàn thắng thứ 29 mà bộ đôi Son - Kane kết hợp ở giải Ngoại hạng Anh, giúp họ trở thành bộ đôi xuất sắc nhất lịch sử Tottenham, và thứ hai trong lịch sử giải đấu sau cặp Drogba - Lampard (36 bàn).

Với riêng Harry Kane, chân sút người Anh đã góp công trực tiếp vào 13 bàn thắng (5 bàn, 8 kiến tạo) sau 6 trận. Không cầu thủ nào trong lịch sử Ngoại hạng Anh có thành tích tốt hơn Kane trong cùng quãng thời gian.

Tottenham của Jose Mourinho lúc này cũng đã trở lại với vai trò của một kẻ thách thức, với 11 điểm và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau 6 vòng.