Được tha vì... chỉ ăn trộm những thứ cần thiết

ANTĐ - Một tên trộm lấy cắp một con tôm hùm và hộp kem của cửa hàng Marks & Spencer (Anh) vừa được thả tự do sau khi giải thích với tòa án anh ta chỉ lấy những thứ “cần thiết”.

Corey Thomas, 24 tuổi, là người vô gia cư và bị đói hai ngày đã bị bắt khi ăn trộm tại cửa hàng Marks & Spencer trên phố Oxford, London. Thomas bị tố cáo là đã lấy cắp một con tôm hùm Canada, vài hộp sữa và một hộp kem với tổng giá trị là 23,98 bảng Anh.

Nhân viên bảo vệ cửa hàng đã bắt gặp anh ta trên phố khi đang cầm những hàng hóa ăn trộm. Sau khi xô xát và làm vỡ tai nghe của nhân viên bảo vệ cửa hàng, Thomas đã bị bắt giữ.

Chủ tọa phiên tòa Stevie Dee đã hỏi Thomas: “Tại sao anh lại lấy tôm hùm mà không phải là bánh sandwich nếu anh đang đói ?”.

Jero Pipiazza, đại diện cho bị cáo, đã trả lời: “Những hàng hóa bị ăn cắp không phải là những đồ đắt tiền – chúng chỉ là những nhu yếu phẩm cần thiết”.

Malachy Pakenham, công tố viên, nói Thomas đã bị phát hiện đang chọn một con tôm hùm Canada và tháo bỏ thẻ an ninh ra khỏi con tôm, sau đó anh ta lấy vài hộp sữa và một hộp kem. Tổng giá trị các món hàng là 23,98 bảng Anh.

Ông Pipiazza cho biết Thomas là người vô gia cư và hai ngày không ăn gì khi vụ trộm xảy ra vào lúc 6h30 chiều thứ hai 23/7. Ông cũng cho biết thêm Thomas trước đây từng học nấu ăn tại trường cao đẳng Shoreditch và sắp sửa học việc “lau dọn và trông nom nhà cửa” tại hội đồng quận Hackney.

Phán quyết về vụ trộm, chủ tọa Dee đã nói: “Chúng tôi cho anh một cơ hội. Anh phạm tội lần đầu, đã hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra và chúng tôi rất coi trọng việc học việc sắp tới của anh. Nhưng chúng tôi cũng cảnh báo anh nếu tiếp tục phạm tội thì tòa án sẽ không khoan dung với anh trong lần kế tiếp”.

Thomas đã bị phạt 55 bảng Anh hoặc ngồi tù 1 ngày, coi như đã chấp hành sau khi bị bắt giữ.