Diễn viên Thúy An:

Được đóng phim như bị... nghiện

ANTĐ - Tốt nghiệp trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội Khoa Sân khấu điện ảnh, Thúy An đã bén duyên với điện ảnh khi lọt vào mắt đạo diễn Nhuệ Giang, cô được đóng vai chính trong phim “Lạc lối”. Tiếp đó Thúy An lại được đạo diễn Trọng Trinh và Bùi Tiến Huy mời tham gia một vai trong bộ phim truyền hình “Tình yêu không hẹn trước”. 

Dù chỉ là vai phụ và xuất hiện không nhiều nhưng Thúy An đã  để lại ấn tượng cho khán giả với sự diễn xuất tự nhiên của mình. Và một lần nữa cơ hội lại đến với cô diễn viên trẻ này khi Thúy An được đạo diễn Nhuệ Giang giao cho một vai diễn trong một bộ phim đang được khán giả đón đợi trên sóng giờ vàng VTV1 - phim “Trò đời”.

Thúy An có gương mặt khá ăn hình, và dù là một gương mặt mới của điện ảnh, song với lối diễn rất tự tin Thúy An đã gây được sự chú ý của khán giả. Hẹn gặp Thúy An vì sự tò mò của độc giả thì lại biết thêm những thông tin khá bất ngờ về cô diễn viên trẻ tài năng này. Không chỉ là một diễn viên mà cô còn là một người mẫu quảng cáo, chủ một quán cà phê và lại còn đã từng học… võ.

Xin chào Thúy An, rất có nhiều người đang tò mò muốn biết về cô diễn viên mới trên truyền hình. Thúy An đến với điện ảnh như thế nào?                                                       

Có lẽ đó là cái duyên với nghề… phải kể từ mẹ mình, mẹ mình đặt tên cho anh chị em trong nhà với những cái tên của ca sĩ hoặc diễn viên mà bà thích và tên mình cũng vậy (cười) (diễn viên Thúy An - phim Cánh đồng hoang - pv). Hình như mình có sẵn máu với nghệ thuật diễn hay sao ấy, mình đã thử sức đối với múa, với võ nhưng đều dở dang, mình nghĩ có lẽ do chưa tới duyên. Đến khi thử sức với điện ảnh thì mình mới thực sự bị thuyết phục và khi đã được đóng phim mình có cảm giác giống như bị nghiện vậy. 

- Là một gương mặt mới vào nghề Thúy An có gặp nhiều trắc trở không?

- Ai cũng vậy, mới vào nghề nên sẽ có những bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm và còn… bị “bóp chẹt” chẳng hạn (cười), mình nghĩ dù là công việc gì đi nữa khởi đầu bao giờ cũng gian nan nhưng mình thích nghệ thuật và với mình cái gì cũng phải có quá trình của nó và từ những khó khăn đó thì mình mới có thể trưởng thành, đến lúc đạt được thành công thì sẽ biết trân trọng nó hơn.

- Thúy An được biết đến là một diễn viên, một người mẫu quảng cáo và mới đây là bà chủ tiệm café ngoài ra còn gì nữa không?

- Có lẽ là sắp được làm mẹ (cười mỉm). Công việc chính của mình là làm diễn viên; làm người mẫu chỉ là một sở thích bên lề còn quán café này cũng chỉ mới mở cách đây không lâu vì chồng mình muốn trong thời gian mình nghỉ chờ sinh em bé thì có việc để làm cho đỡ buồn, hay khi những đồng nghiệp cùng diễn và các bạn trong giới nghệ thuật muốn đến chơi thì đây sẽ là nơi khiến cho mình và mọi người thoải mái.

- Thúy An hiện có đầu quân cho đơn vị nghệ thuật nào không?

- Hiện tại mình đang công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội. 

- Bạn nghĩ thế nào về sự nổi tiếng?

Đương nhiên trong giới showbiz ai cũng muốn mình có tiếng và nổi danh nhưng mình muốn điều đó đến với mình một cách tự nhiên, chân thực nhất khi mà mình đã có được thành quả nhất định. Mình không thích khoa trương hay phô diễn gì cả vì hiện tại mình thấy mình còn non yếu và chưa bằng lòng với kết quả hiện giờ.

- Có vẻ như Thúy An đã lọt được vào mắt xanh của đạo diễn Nhuệ Giang khi vị  đạo diễn  nổi tiếng kỹ tính liên tục giành “đất” diễn cho Thúy An?

- Có lẽ là thế, đóng đến bộ phim thứ hai thì hai cô cháu đã có sự quen biết cả về tính cách và công việc, và cũng chính vì tham gia lần thứ hai bộ phim do cô Nhuệ Giang làm đạo diễn thì mình cũng quen với phong cách làm việc của cô hơn và có được sự giúp đỡ của các cô chú trong đoàn làm phim.

- Là một khuôn mặt mới của nền điện ảnh cùng diễn xuất với những diễn viên gạo cội như Minh Hằng, Quốc Anh, Chiến Thắng, Quang Thắng… điều đó khiến Thúy An cảm thấy may mắn hay áp lực? 

- Có lẽ nếu là hai năm trước đây thì mình sẽ thấy lo lắng nhưng hiện tại không còn những bỡ ngỡ của lúc đầu thì được đóng cùng các cô chú dày dạn kinh nghiệm thì đó là niềm may mắn với mình, cô chú giống như bố mẹ mình, góp ý và chỉ bảo tận tình nên những lo lắng và áp lực hầu như không có.

- Chỉ với hai bộ phim “Lạc lối” và “Tình yêu không hẹn trước” Thúy An đã diễn xuất khá thành công dù chưa thật sự xuất sắc. Vậy trong “Trò đời ” thì sao, Thúy An thấy mình diễn thế nào?

- Ừm…với “Trò đời”  mình chỉ tạm hài lòng vì có những lúc cảm xúc thăng hoa mình diễn rất tốt, nhưng cũng có những lúc mệt mỏi do thời gian diễn dài khiến mình diễn xong cũng không biết là đã diễn gì (bật cười). Còn “Lạc lối” mình cảm thấy mình chưa hoàn thành tốt lắm vì có lẽ đó là phim nhựa đầu tay mà mình được nhận làm vai chính nên có chút áp lực và hơi thiếu kinh nghiệm về phần diễn xuất.

- Với “Trò đời” đâu là cảnh quay làm khó bạn nhất?

- Với mình tất cả mọi thứ không có gì là đơn giản, mỗi cảnh quay có cái khó riêng và mình cần phải cố gắng. Mình cần phải hiểu được con người nhân vật và lột tả được cảm xúc nhân vật giống như cái “ý ngầm” mình phải nuôi nó lớn dần lên rồi đến lúc diễn thì phô nó ra. 

- Với vai trò là vợ “Văn Minh”, Thúy An thấy bạn diễn- nghệ sĩ hài Chiến Thắng  của mình thế nào?

- Mình không biết mọi người diễn với anh Chiến Thắng thì thế nào nhưng với mình anh ấy rất hài hước, hai anh em diễn với nhau rất ăn ý và hiểu nhau, khi hai anh em chụp hình mình thường đùa với anh Chiến Thắng là hai anh em nhìn giống vợ chồng “vợ chồng trong phim” hình ảnh đôi vợ chồng mang tính châm biếm, anh chồng nhìn rất hèn còn chị vợ thì lúc nào cũng hừng hực hừng hực (cười). 

- Thúy An có kỳ vọng gì đối với vai diễn của mình trong “Trò đời”?

Mình cũng rất hồi hộp chờ đợi và mình hy vọng được khán giả đón nhận nhiệt tình. Đây là một bộ phim có hơi thở mới mà mình nghĩ rằng giới trẻ bây giờ nên xem bộ phim này. Bộ phim này cũng sẽ mang đến cho khán giả nhiều  ý nghĩa .

- Sắp tới Thúy An có dự định gì cho mình chưa?

- Sau “Lạc lối” và “Trò đời” thì mình cũng có một số lời mời của phim truyền hình và phim nhựa ở bên hãng phim truyện Việt Nam số 4 Thụy Khê nhưng lúc ấy mình mang bầu rồi, “trộm vía” nếu con mình khỏe mạnh thì sau một năm sinh con mình sẽ đi làm lại. Lúc ấy nếu điện ảnh vẫn còn…“yêu” mình và khán giả còn “quý” mình thì mình sẽ trở lại với diễn xuất.

- Cảm ơn Thúy An về cuộc trò truyện này.