Dùng xăng thiêu sống em gái

ANTĐ - Bị cắt “hợp đồng” đột ngột, Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1980, trú ở thôn An Hạ, xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) sinh lòng tức tối. Xích mích “nổ” ra, thanh niên này đã lấy chai xăng đổ lên người em gái, rồi châm lửa đốt.  

Sau 10 ngày cấp cứu tích cực tại bệnh viện nhưng không kết quả, chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1981, cùng trú ở địa chỉ trên) được gia đình xin xuất viện. Tại nhà riêng của mình, chị Hạnh đã qua đời, để lại 2 đứa con thơ cho chồng nuôi dưỡng. Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân bị bỏng sâu và rộng (độ III, IV) toàn thân, bỏng đường hô hấp. Nguyên nhân chết do sốc bỏng, suy đa tạng không hồi phục.

Đối tượng thiêu sống em gái tại tòa

Chị Hạnh chết do bị chính anh trai mình là Nguyễn Ngọc Mạnh đổ xăng lên người, rồi châm lửa đốt. Nội tình của vụ án gia đình này được xác định là vợ chồng chị Hạnh chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và thuê Mạnh chuyên chở hàng hóa cho mọi người bằng xe công nông.

Trưa 1-7-2011, chị Hạnh nhận được yêu cầu cung ứng hàng gấp nên điện thoại bảo Mạnh về chở cát cho khách hàng ngay. Chờ mãi không thấy anh trai về, bà chủ vật liệu xây dựng buộc phải thuê người khác vận chuyển. Chiều cùng ngày mới thấy Mạnh “lò dò” đến, chị Hạnh liền bảo: “Thuê người khác chở rồi”. Bực tức vì em gái lên mặt “bà chủ”, Mạnh dằn dỗi, 2 anh em to tiếng với nhau. Tối cùng ngày, Mạnh đi ăn cưới về thì gặp 2 đứa cháu trai (con chị Hạnh) chơi ở nhà mình. Nhìn mấy đứa trẻ nô đùa hồn nhiên bên nhau, nỗi ấm ức trong lòng hắn càng thêm sôi sục. Hắn hỏi 2 cháu bé: “Mẹ mày đâu”? Biết em gái đi lễ chùa, hắn nảy ý định đen tối.

Ít phút sau, chị Hạnh về nhà. Thấy vậy, hắn lếch thếch đi bộ sang nhà em gái để “gà chuyện”. Cãi cọ lại nổ ra, sau khi tát em gái ù cả tai, Mạnh vớ can xăng ở góc sân chạy tới đổ lên người chị Hạnh và rút bật lửa ra châm. Ngọn lửa bùng phát, toàn thân chị Hạnh chẳng khác nào một “ngọn đuốc sống”. Những người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu vội chạy đến dập lửa, sau đó đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu. Không chỉ đổ xăng lên người em gái đốt, ngay khi châm lửa xong, hắn còn chạy sang nhà chú ruột thủ một con dao vào người, rồi quay lại hiện trường. Chỉ đến khi thấy em gái bị bỏng nặng được mọi người đưa đi cấp cứu, hắn mới chịu vứt dao, về nhà và bỏ trốn. 2 ngày sau khi em gái mất, hắn ra đầu thú.

Tại phiên tòa hôm qua (10-9), Nguyễn Ngọc Mạnh bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Giết người” với tính chất côn đồ. Trước HĐXX, hắn khai báo rành rọt diễn biến hành vi phạm tội như trên. Nói về nguồn gốc can xăng, đối tượng trình bày do hắn mua từ trước dùng để chạy máy tuốt lúa. Số xăng còn lại trong can lúc đổ lên người chị Hạnh ước chừng còn khoảng 2 lít và do chính hắn để ở góc sân nhà em gái. Giải thích về hành vi “lận” dao vào người khi quay lại nhà em gái, hắn bảo rằng: “Để phòng thân”. 

Bác bỏ quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng bị hại cũng có lỗi, HĐXX khẳng định hành vi của bị cáo là rất côn đồ, hung hãn và quyết liệt. Hơn thế, người bị đối tượng giết hại lại chính là em gái của hắn. Với tội ác đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Ngọc Mạnh tù chung thân về tội “Giết người”. Mức án này cao hơn hẳn đề nghị của VKS, xử phạt bị cáo từ 18 - 20 năm tù giam.