Dùng súng nhựa, mìn giả đi cướp tiệm vàng

ANTĐ - Dù đã có gia đình và con nhỏ nhưng với tính ham chơi, không nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài, Dũng mua súng nhựa, làm mìn giả đi cướp tiệm vàng

Sáng nay 9-9, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Trần Việt Dũng (SN 1990, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) 7 năm tù về tội "Cướp tài sản"

Bị cáo Dũng tại phiên tòa sáng nay

Theo tài liệu của cơ quan tiến hành tố tụng, khoảng giữa tháng 4-2013, Trần Việt Dũng là đối tượng không có nghệ nghiệp, để có tiền tiêu xài cá nhân, Dũng nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng.

Để thực hiện mục đích của mình, Dũng  lên "kế hoạch" thị sát các tuyến phố trên địa bàn TP Hà Nội, tìm những cửa hàng kinh doanh vàng bạc có nhiều sơ hở và không có người bảo vệ để chờ cơ hội ra tay.

Trong lúc lúc săn tìm địa điểm, Dũng phát hiện thấy cửa hàng vàng bạc QT (nằm trên đường Trường Chinh, thuộc phường Khương Thượng, quận Đống Đa) không có bảo vệ và ít nhân viên bán hàng nên về nhà lên kế hoạch để thực hiện hành vi cướp tiệm vàng này.

Sáng 17-4, Dũng đến khu vực cổng Công viên Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) mua của người bán hàng rong một khẩu súng ngắn bằng nhựa, màu đen với giá 30 nghìn đồng.

Thấy những dụng cụ để đi cướp chưa đủ "mạnh", Dũng tiếp tục đến một cửa hàng điện thoại trên phố Trần Cung (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) mua chiếc điện thoại di động hiệu Qmobile với giá 130 nghìn đồng. Về nhà, Dũng dùng chiếc điện thoại Qmobile vừa mua để vào trong một cốc thủy tinh rồi đổ cát vào trong cốc, dán băng dính kín tạo ra một quả mìn giả.

11h cùng ngày, Dũng cho quả mìn giả, khẩu súng nhựa, 1 dùi cui điện và một con dao nhọn (kiểu dao gọt hoa quả) vào chiếc túi nilon màu đen rồi lấy chiếc xe máy Wave mang BKS: 29E1 - 00702, của anh Cù Huy Nam (SN 1985, trú tại KTT Bưu chính viễn thông, thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa là anh rể của Dũng) đi cướp.

Đến cửa hàng vàng QT, Dũng không vào ngay mà lượn lờ vài vòng để quan sát và chờ cơ hội ra tay. Đến 13h cùng ngày, thấy cửa hàng vàng QT vắng khách, Dũng vờ làm khách đến mua vàng nhưng để xe nổ máy, quay đầu xe sẵn ra đường để tiện đường tẩu thoát.

Bình thản bước vào bên trong cửa hàng, Dũng thấy anh Phạm Văn Q (SN 1979, là chủ hiệu vàng) đang ngồi trông cửa hàng. Bất ngờ, Dũng giơ quả mìn về phía trước đe dọa: "Đây là mìn, im mồm không tao cho nổ tung chỗ này". Đồng thời, tay phải rút khẩu súng nhựa chĩa vào anh Q và nói: "Cướp đây, bỏ vàng ra".

Bị khống chế bất ngờ, anh Q giả vờ làm theo lời Dũng và đi vào trong quầy trưng bày vàng. Tại đây anh Quân vớ được thanh sắt, bất ngờ tấn công lại tên cướp. Một cú vụt được anh Q thực hiện khiến Dũng hoảng hồn né tránh.

Sau cú phản đòn bất ngờ của chủ nhà cộng thêm sự hỗ trợ của chị T (vợ anh Dũng) khiến Dũng phải bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, Dũng ném lại quả mìn giả để uy hiếp.

Tưởng là mìn thật, chị T liền cầm lên vứt ra ngoài đường, đồng thời cả hai vợ chồng vừa hô cướp vừa đuổi theo Dũng. Thấy bị đuổi, Dũng giơ khẩu súng giả lên dọa khiến vợ chồng anh Q dừng lại quay về cửa hàng.

Khi Dũng bỏ chạy được vào phố Khương Thượng liền gọi xe taxi đi ra phố Trần  Duy Hưng rồi bắt xe ôm sang bến xe Gia Lâm (quận Long Biên) trốn. Trên đường bỏ trốn, Dũng vứt bỏ khẩu súng nhựa, con dao nhọn và chiếc dùi cui điện vào một thùng rác trên phố Ngô Gia Khảm (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên).

Tuy nhiên biết không thể trốn thoát nên đến 16h cùng ngày, Dũng đến CAQ Đống Đa đầu thú.