Dùng súng hoa cải truy sát đối thủ

ANTĐ - Thấy đám nhậu bàn bên cạnh giở giọng côn đồ với chủ quán, Nguyễn Duy Hoàng lên tiếng. Không chịu kém cạnh, nhóm thanh niên kia cũng đáp trả bằng những lời khiêu khích. Và rồi cuộc ẩu đả đã xảy ra…
Dùng súng hoa cải truy sát đối thủ ảnh 1
Đào Mạnh Cường cùng đồng phạm tại phiên tòa

Hôm qua (6-5), Đào Mạnh Cường (SN 1981) và Tống Thanh Tùng (SN 1990), đều trú ở khu tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội cùng bị đưa ra tòa để xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân của 2 bị cáo này là anh Đào Văn Ngoan (ở An Lão, Hải Phòng), mặc dù may mắn thoát chết nhưng hiện vẫn phải nằm liệt giường vì di chứng do vết đạn găm vào cổ. Dính líu đến vụ thanh toán nhau, Lương Hoàn Thích (SN 1981), Lê Văn Trung (SN 1990), đều ở xã An Thọ, An Lão, Hải Phòng và Nguyễn Duy Hoàng (SN 1979) trú tại phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội cùng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Lý do các đối tượng trên phải dắt nhau ra trước vành móng ngựa bắt nguồn vào tối 23-4-2013, khi Lê Văn Trung, Lương Hoàn Thích và Đào Văn Ngoan kéo nhau ra quán rượu ốc gần khu tập thể Thành Công giải sầu. Tại đây, sau khi uống hết 2 chai rượu vodka, nhóm thanh niên Hải Phòng tiếp tục bảo chủ quán mang thêm rượu để bù khú. Do thấy nhóm này đã uống khá nhiều rượu và đêm khuya nên chủ quán từ chối không bán. Bực tức, Trung liền giở giọng côn đồ chửi bới, đồng thời đe dọa đập phá quán nhậu. Ngồi bàn bên cạnh, Nguyễn Duy Hoàng lập tức lên tiếng: “Uống tới tầm thì về, không được xách mé người lớn”.

Bị góp ý, Trung quay sang hằm hè, chửi bới người “lắm mồm”. Sự việc nhanh chóng lên đến đỉnh điểm khi Hoàng rút điện thoại ra gọi cho Đào Mạnh Cường đến để đánh nhau. Vừa xuất hiện tại quán rượu, Cường phải nhận ngay chai vodka từ tay Thích vào đầu. Thấy vậy, Hoàng cũng cầm một chai rượu khác đánh Thích. Do yếu thế hơn nên nhóm Trung buộc phải tháo chạy, rồi ra khu công trường ở gần đó lấy tuýp sắt, gậy gỗ. Không chấp nhận “dưới cơ”, Cường gọi thêm một số “đàn em”, trong đó có Nguyễn Ngọc Toàn, Trương Hoài Nam (hiện bỏ trốn) và Tống Thanh Tùng đến giúp sức.

Nhận thấy nhóm thanh niên Hải Phòng có ý định quay lại để đánh nhau tiếp, Cường lệnh cho “đàn em” về nhà đối tượng lấy 2 khẩu súng tự chế dạng hoa cải và colt. Khi nhóm Trung lăm lăm hung khí quay lại quán rượu, Toàn và Nam lạnh lùng chĩa súng vào đối phương bóp cò. Nghe tiếng súng nổ, nhóm Trung hốt hoảng tháo chạy vào khu tập thể Thành Công, nhưng vẫn bị Toàn, Nam đuổi theo bắn thêm nhiều phát nữa, khiến Đào Văn Ngoan bị một viên đạn găm vào  đốt sống cổ, ngã gục. Gây án xong, Toàn, Nam quay lại quán rượu thông báo cho đồng bọn biết, rồi bảo Tùng chở đi trốn chạy.

Bị thẩm vấn, hầu hết các bị cáo đều thành khẩn khai nhận lại diễn biến vụ án như nêu trên. Riêng Đào Mạnh Cường không thừa nhận việc sai “đàn em” về nhà đối tượng lấy súng. Hiện, 2 đối tượng trực tiếp dùng súng bắn vào nhóm thanh niên Hải Phòng vẫn bỏ trốn nên các cơ quan tiến hành tố tụng chưa đủ căn cứ để truy tố thêm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” đối với Cường, đồng thời quyết định tách rút hồ sơ xử lý sau. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa này, bị hại và các bị cáo từng bị trọng thương đều từ chối giám định thương tích… Sau 1 ngày mở tòa, nhận thấy cáo trạng truy tố các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đào Mạnh Cường 14 năm tù và Tống Thanh Tùng 13 năm tù cùng về tội “Giết người”. Với tội “Gây rối trật tự công cộng”, các đối tượng liên quan cũng lần lượt phải nhận từ 18 tháng tù (hưởng án treo) đến 24 tháng tù giam.