- Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng vụ tàu hải quân tiến gần Senkaku/Điếu Ngư
- Nhật Bản giận dữ, triệu tập đại sứ Trung Quốc lúc 2 giờ sáng
- Ra đường lúc nửa đêm, cô gái trẻ bị trai lạ cưỡng hôn
Thị trưởng Tokyo "mất ghế" sau khi bị phanh phui hành vi tham ô
Năm nay 67 tuổi, ông Masuzoe đã phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội từ dư luận trong suốt thời gian qua, sau khi giới truyền thông tiết lộ rằng, ông này đã chi khoảng 2 triệu USD từ quỹ công cho các mục đích cá nhân, trong đó có việc đi du lịch, nghỉ dưỡng, hưởng thụ dịch vụ cao cấp và mua sắm đồ xa xỉ.
Theo kế hoạch, vào ngày 15-6, ông Masuzoe sẽ phải đối mặt với màn bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hội đồng Tokyo, song chương trình này đã bị hủy vì ông Masuzoe quyết định từ chức.
Trước đó, vào ngày 13-6, phát biểu tại Hội đồng Tokyo, thị trường Masuzoe từng hứa sẽ trả lại tất cả các khoản tiền lương mà ông từng được nhận, và xin mọi người cho ông cơ hội để làm nốt nhiệm kỳ của mình (sẽ kết thúc vào tháng 9 tới đây), trong trường hợp diễn ra bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Sau khi ông Masuzoe rút lui, cuộc bầu cử chọn thị trưởng mới cho Tokyo sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 tới.