Dùng ô tô đâm đối phương vì mâu thuẫn mua bán điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bực tức việc mua bán điện thoại và cách nói chuyện không đúng mực của đối phương, Cương lên ô tô lái xe đâm thẳng vào người “lắm chuyện”...

Tại phiên xử sơ thẩm mới đây, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Công Cương (SN 1982, trú ở xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội) 9 năm tù về tội “Giết người” và 9 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 9 năm 9 tháng tù. Bị hại trong vụ án là anh Hoàng Ngọc Công (SN 1995), cũng ở huyện Đông Anh.

Quá trình xét xử cho thấy, Nguyễn Công Cương là chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại di động tại xóm Hậu (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh). Chiều 28-5-2019, Cương thấy anh Đặng Việt Anh và anh Đỗ Duy Hải, người cùng thôn đến bán điện thoại iPhone X.

Nguyễn Công Cương bị đưa ra xét xử tại phiên tòa

Nguyễn Công Cương bị đưa ra xét xử tại phiên tòa

Quá trình mua bán, do tin tưởng anh Việt Anh là người quen nên Cương không kiểm tra điện thoại, đồng ý mua với giá 8 triệu đồng. Tối cùng ngày, Cương kiểm tra lại điện thoại thì phát hiện máy bị lỗi, đã gọi điện thoại cho anh Hải, chủ nhân điện thoại trên để nói chuyện.

Hai bên thống nhất anh Hải trả lại tiền và Cương trả lại điện thoại. Sau cuộc trò chuyện với Cương, anh Hải tình cờ gặp anh Hoàng Ngọc Công và anh Vương Thanh Tùng, người cùng thôn. Anh Hải đã kể cho anh Công nghe chuyện mua bán điện thoại với Cương và bị trả lại điện thoại.

Nghe anh Hải kể, anh Công bức xúc về việc mua bán không sòng phẳng, nên gọi điện thoại cho Cương hẹn gặp tại cửa hàng điện thoại để nói chuyện. Kết thúc cú điện thoại, anh Công lái ô tô chở anh Hải và anh Tùng đến cửa hàng của Cương.

Trên đường đi, nhóm anh Hải nhìn thấy Cương đi xe máy trên đường nên dừng lại, bảo Cương về cửa hàng nói chuyện. Ngay sau đó, xe của Cương hết xăng, nên anh Công dừng xe song song với xe máy của chủ cửa hàng điện thoại.

Hạ kính chắn gió xuống, anh Công tranh luận với Cương về việc mua bán điện thoại. Anh Công cho rằng Cương đã đồng ý mua điện thoại iPhone X và giao dịch mua bán đã xong nên anh Hải không phải trả lại tiền. Cương không đồng ý, lấy điện thoại ra gọi cho ông Đặng Thế Hiệp, bố anh Việt Anh (người đi bán điện thoại cùng anh Hải) để ông Hiệp nói chuyện hòa giải với anh Công.

Quá trình nói chuyện với ông Hiệp qua điện thoại, anh Công có những lời lẽ gay gắt, thiếu tôn trọng người đáng bậc cha chú. Chứng kiến cảnh đó, Cương bực tức mở cửa xe ô tô của anh Công, ngồi vào ghế lái rồi điều khiển xe tiến thẳng về phía trước và quay đầu lại.

Sau đó, Cương lái xe lao thẳng vào anh Công đang đứng giữa đường. Cú đâm làm anh Công bay lên nắp capo, đập đầu vào kính chắn gió phía trước xe, ngã văng ra đường. Chưa dừng lại, khi thấy anh Công được anh Tùng đỡ, dìu lên bậc thềm cạnh đường ngồi, Cương liền điều khiển xe vòng lại, đâm thẳng vào chỗ anh Công lần nữa.

Nhờ nhanh chân nên anh Công thoát được cú đâm lần thứ hai và chiếc xe ô tô do Cương điều khiển đâm vào cửa cuốn của cửa hàng quần áo tại đó, khiến cửa cuốn biến dạng. Về phía bị hại, chưa kịp hoàn hồn, anh Công tiếp tục bị Cương lấy gạch dọa đánh. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi những người có mặt can ngăn, đưa người bị thương vào bệnh viện cấp cứu.