Đừng nhận lỗi suông!

ANTĐ - Khi U23 Việt Nam thua tan nát 0-5 trước Singapore trong trận tranh HCĐ SEA Games 24 năm 2007, VFF đã xin lỗi người hâm mộ và hứa sẽ cải tổ. 4 năm sau, vẫn là thất bại và vẫn lời xin lỗi ấy vang lên…

ĐT U23 Việt Nam đã phải nhận một thất bại ê chề

Ngay trong đêm thất bại ê chề của U23 Việt Nam ở Bung Karno, trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã “trang trọng” đăng một đoạn xin lỗi người hâm mộ, dài khoảng 6 dòng, trong đó có đoạn: “Dù toàn đội đã thi đấu nỗ lực nhưng trong những trận cầu quyết định lối chơi không thuyết phục và chưa hợp lý nên đã không mang lại kết quả như mong đợi, không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Đây là bài học lớn cho bóng đá Việt Nam, hy vọng từ thất bại này, chúng ta sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm để củng cố và xây dựng đội tuyển U23 vững mạnh hơn”. Không thể hiểu nổi tại sao thất bại được coi là lớn nhất trong năm của cả một nền bóng đá, làm cho những trái tim cháy bỏng với đội tuyển của người hâm mộ tan nát… lại chỉ được “xin lỗi” bằng vài dòng tủn mủn như thế.

Ngay sau khi lời xin lỗi này được đăng lên, trên các diễn đàn bóng đá, làn sóng phẫn nộ tăng lên mạnh mẽ. Hầu hết người hâm mộ đều chỉ trích cách “xin lỗi” và nhận khuyết điểm của VFF, như “Chúng tôi không cần lời xin lỗi mà cần những hành động cụ thể”. “Được thì chúng tôi, thua thì chúng ta, thật nực cười”, hay “Sao cứ rút kinh nghiệm mãi thế, bao nhiêu năm rút kinh nghiệm rồi mà”… Không hiểu có phải vì đọc được những phản ứng từ CĐV hay không, mà đến chiều qua, lời xin lỗi đã được VFF gỡ xuống(!).

U23 Việt Nam thất bại, lỗi đầu tiên thuộc về HLV trưởng. Nhưng trên tất cả, lỗi là của những người làm bóng đá mà cụ thể ở đây là VFF. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ từng tự tin khẳng định Falko Goetz là HLV có chuyên môn tốt nhất từ trước tới nay của bóng đá Việt Nam. Vậy mà chiến lược gia người Đức lại mang về một trong những thất bại ê chề nhất của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực. Cách định hướng, cách làm bóng đá trẻ của Việt Nam cũng có vấn đề. Đa số tuyển thủ U23 đều đá dự bị ở CLB của mình do chất lượng thua kém ngoại binh ở các CLB V-League và hạng Nhất. Kinh nghiệm thì thiếu, chuyên môn không xuất sắc, HLV lại không hay như mong đợi, thì tránh sao thua bẽ bàng. Nhiều người nói đấy là Việt Nam còn rơi vào bảng dễ, nếu chạm phải bảng A hay phải đối đầu với Indonesia, Singapore từ sớm, chưa chắc chúng ta đã qua nổi vòng bảng. 

Đã đến lúc bóng đá Việt Nam cần phải thay đổi, thay đổi thật sự chứ không chỉ trông chờ vào vài động tác nhỏ nhặt cho có, rồi đâu lại vào đấy. Có câu “Có lẽ ai cũng biết sửa lỗi nếu người ta nhớ đã từng xin lỗi thế nào”. Một lời xin lỗi với VFF rất đơn giản, nhưng để thật sự nhìn ra lỗi và sửa nó thì không đơn giản chút nào.