Em Hiền hiện đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
Trước đó, vào khoảng 9h sáng, ngày 8/10, khi em Hiền đang cùng các bạn cùng lớp tập đánh bóng chuyền tại Trung tâm văn hóa thể thao huyện Bắc Trà My thì bất ngờ bị Trần Thị Ái Na (SN 1994, trú tổ Đồng Bào, thị trấn Bắc Trà My) xông vào dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu gây bất tỉnh phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
Qua tìm hiểu, Hiền và một bạn học cùng trường tên Nguyễn Thị Yến Nhi có mâu thuẫn, hiểu lầm do Hiền bị mất điện thoại di động. Sau đó, chị gái và 3 bạn nữ của Nhi đã tìm đến nơi ở của Hiền hành hung, nhưng được nhiều người hàng xóm can ngăn.
Không chấp nhận với cách hành xử côn đồ, gia đình Hiền đã làm đơn tố cáo lên Công an huyện Bắc Trà My và công an đã triệu tập những người liên quan đến lấy lời khai.
Đến ngày 8/10 thì xảy ra sự việc như trên, tại cơ quan Công an, Na thừa nhận đánh Hiền để cảnh cáo vì đã báo Công an “xử” 4 người hành hung Hiền trước đó.
Theo lời một số học sinh, Na thường xuyên vào trường PTTH Bắc Trà My đánh “dằn mặt” một số nữ sinh khi thấy “ngứa con mắt” vì chuyện gì đó, nên mỗi lần ra đường các nữ sinh đều tránh vì rất sợ Na.
Qua 2 ngày điều trị, chụp CT, hiện em Hiền vẫn còn bị nôn mửa, ù tai, đầu không thể cử động được.