Đừng mất lòng tin

ANTĐ - Hai bố con nhà nọ chơi diều. Không may một cơn gió mạnh thổi tới, chiếc diều bị cuốn vào ngọn cây cao. Người bố đi tìm một chiếc thang định trèo lên cây lấy, nhưng cậu con trai 9 tuổi đã xung phong để mình làm thay. Được bố chấp nhận, cậu bé nhanh thoăn thoắt trèo đến chỗ diều bị vướng. 

Khi cậu con trai đang chuẩn bị quay lại thang để leo xuống, người bố chợt ngăn lại: “Bố muốn kể cho con nghe một câu chuyện, nghe xong con hãy xuống”. Cậu bé vui vẻ ngồi lại trên cây. Người bố liền kể: “Một lần, tỷ phú Mỹ Rockefeller chơi trò trèo cầu thang với cháu mình. Ông động viên cậu bé trèo lên cầu thang với lời hứa sẽ đỡ để cậu không bị ngã. Tuy nhiên khi cậu bé vừa trèo lên, Rockefeller đã buông tay, khiến đứa cháu nội ngã lăn xuống thảm. Khi cậu bé khóc, ông vua dầu mỏ bèn nói: Cháu thấy đấy, đến ông nội còn không đáng tin cậy, nên lời nói của người ngoài càng không thể tin tưởng được”. 

Kể chuyện xong, người bố nói: “Vậy chúng ta cũng làm theo câu chuyện đó nhé?”. Cậu con trai thất sắc: “Cao như vậy, bên dưới lại không có thảm, con mà ngã xuống làm sao chịu được?”. Người bố đáp: “Con hãy dũng cảm lên, chỉ cần nhắm mắt nhảy xuống, sẽ không quá đau đâu. Bố muốn cho con một ấn tượng thật sâu đậm, để sau này lớn lên không dễ bị người khác đánh lừa”. Cậu con trai vẫn không dám nhảy, bám chặt lấy cành cây. Người bố chìa tay ra động viên: “Khi nào bố đếm đến 3 thì con nhảy xuống nhé, bố sẽ rụt đôi tay chìa ra giả vờ đỡ con lại”. 

Không còn cách khác, cậu con trai đành nhắm mắt nhảy xuống. Cậu chắc mẩm rằng mình sẽ ngã một cú trời giáng, nhưng không ngờ, người bố không hề rụt tay lại, cậu bé rơi thẳng vào lòng bố... Khi đã bình tĩnh, cậu bé hỏi: “Vì sao bố lại muốn lừa con?”. “Vì bố muốn để con biết rằng, đôi khi bản chất của sự việc không giống như những gì người khác nói ra. Trên đời này, vẫn cần tin tưởng vào người khác, chứ đừng hoàn toàn mất lòng tin”.