Dũng khí chân chính

ANTĐ - Thời Chiến tranh thế giới thứ nhất, trong một trang trại quân đội nọ, có hai vị chỉ huy đang tập trung luyện quân để chuẩn bị cho trận chiến đấu sắp tới. Hai vị chỉ huy này đã lập rất nhiều công trạng cho quân đội nước họ trong những trận chiến trước nên lần này, họ rất được kỳ vọng sẽ tiếp tục lập công.

Vì được trọng vọng nên hai vị chỉ huy này rất tự tin và có phần kiêu căng, họ cho lính của đội mình tập luyện theo những cách riêng mà họ đã được kinh qua trong thực tế, vì thế khi biết mỗi đội tập theo một cách riêng, hai vị chỉ huy này đã bắt đầu hiềm khích nhau. Buổi tập hôm ấy, hai vị chỉ huy đứng cạnh nhau và bắt đầu khoe khoang về thành tích cũng như kinh nghiệm chiến đấu và luyện quân của mình. Hai bên lời qua tiếng lại rồi quyết định thể hiện việc này cho nhau xem.

Hai vị chỉ huy đưa đội của mình đến trước các cột cờ ở giữa sân tập, vị chỉ huy gầy ra lệnh cho một người lính của mình, trèo lên cột cờ cao 100m rồi nhảy xuống, người lính hơi run nhưng rồi cũng làm theo, anh ta nhảy xuống, ngay lập tức bị gãy chân và nhưng vẫn giơ tay chào chỉ huy của mình và nói: “Thưa chỉ huy tôi đã hoàn thành mệnh lệnh của ngài”. Vị chỉ huy gầy vênh mặt nhìn vị chỉ huy béo.

Vị chỉ huy béo nhếch mép, ra lệnh cho một người lính của mình trèo lên cột cờ bên cạnh cao 200m rồi nhảy xuống, người lính lắp bắp, run bần bật nhưng cũng làm theo. Người lính nhảy xuống bị thương máu chảy ròng ròng, nhưng vẫn giơ tay chào chỉ huy của mình và nói: “Thưa chỉ huy tôi đã hoàn thành mệnh lệnh của ngài”.

Một vị chỉ huy đội khác dẫn lính của mình đi qua, thấy vậy liền hỏi xem hai vị chỉ huy béo và gầy kia đang làm gì vậy, vị chỉ huy gầy trả lời: “Chúng tôi đang luyện cho quân lính về dũng khí chân chính, lính của ông có dũng khí ấy không?”. Vị chỉ huy này nghe vậy cười khẩy, lập tức ra lệnh cho một người lính của mình trèo lên cột cờ cao 300m rồi nhảy xuống nhưng ngay lập tức người lính này từ chối, anh ta nói anh ta không thể làm việc này khiến cho hai vị chỉ huy kia cười phá lên chế giễu.

Vị chỉ huy này liền hỏi tại sao, anh lính bình thản trả lời rằng chiếc cột cờ cao đến 300m thì chỉ có người mất trí mới trèo lên rồi nhảy xuống khiến cho tất cả những người có mặt ở đó trố mắt vì ngạc nhiên. Vị chỉ huy mỉm cười gật đầu, vỗ vai anh lính bảo: “Tốt lắm trung sĩ”. 

Vị chỉ huy này tiến đến trước mặt hai vị chỉ huy kia nói: “Các ông thấy đấy, dám thẳng thắn từ chối những yêu cầu vô lý của cấp trên, không lo sợ cấp trên nổi giận hay thoả mãn tính tự cao của bản thân mà phục tùng mệnh lệnh một cách máy móc gây những thiệt hại không đáng có,  như thế mới đích thực là dũng khí chân chính”.