Đừng ích kỷ cục bộ

ANTD.VN - Có một vị, giữa công đường đã phát biểu: Dường như ở nước ta 61 tỉnh là 61 nền kinh tế, tự nhiên tôi thấy lo.

- Sự đa dạng có cái hay của nó. Địa phương nào cũng cố gắng phát huy thế mạnh riêng, hạn chế dần những yếu kém, cùng nhau thi đua đưa đất nước đi lên.

- Được thế thì nói làm gì. Đằng này nhiều nơi mạnh ai nấy làm, chỉ biết mình, ngăn sông cấm chợ khiến người dân rất khó làm ăn. Như ở Ninh Thuận chẳng hạn. Gần đây họ kiểm tra gắt gao, phạt từ 10 đến 15 triệu đồng những người bán xổ số của tỉnh khác.

- Ô, lạ nhỉ. Người dân bán gì là quyền của họ, miễn là hàng hóa hợp pháp, sao lại cấm?

- Chính quyền nơi đây bảo rằng, họ làm thế vì đã được Bộ Tài chính cho phép.

- Làm gì có Bộ nào cho phép họ làm như vậy. Thế số tiền phạt thu được có nhiều không?

- Làm gì thu được đồng nào. Người bán vé số đa phần thuộc tầng lớp nghèo cùng cực trong xã hội, lấy đâu ra mà nộp phạt.

- Biết sẽ chẳng thu được gì mà sao họ vẫn làm thế nhỉ?

- Thì răn đe là chính thôi, miễn sao để bà con không bán vé số của tỉnh khác nữa, như thế mới đảm bảo nguồn thu cho địa phương.

- Ngoài vé số ra, các loại hàng hóa của các tỉnh khác có được lưu hành ở đây không? Sản phẩm của Ninh Thuận có đưa đi tiêu thụ trong cả nước không, hay chỉ mua bán trong phạm vi tỉnh nhà?

- Nghe bác nói thế là tôi hiểu sự ích kỉ của địa phương này. Trong thời buổi hội nhập mà vẫn có nơi địa phương chủ nghĩa thế thì nghèo mãi là phải rồi.