20h20 hôm nay 30-11, ĐT Việt Nam - ĐT Thái Lan:

Đừng hô khẩu hiệu

ANTĐ - Trước trận gặp Thái Lan tối nay, HLV Phan Thanh Hùng như thường lệ lại tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”, giống cách mà ông từng hô hào trước 2 trận gặp Myanmar và Philippines. 

CĐV mong chờ đội tuyển làm được nhiều hơn những gì họ nói

Với những gì mà đội tuyển thể hiện trong 2 trận vừa qua, người hâm mộ có quyền nghi ngờ về cái gọi là “chiến đấu đến cùng” ấy của HLV Phan Thanh Hùng và các học trò. Họ dường như đã chán ngấy, bởi sau những lời tuyên bố lớn giọng như “chúng tôi sẽ chơi hết mình”, “chúng tôi hoàn toàn tự tin”, đội tuyển lại thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt, vô hồn trước hai đối thủ được đánh giá thấp hơn ở vòng bảng. Vỏn vẹn 1 điểm sau 2 trận khiến không mấy ai còn tin vào cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam nữa, nhất là khi chúng ta đã không còn quyền tự quyết định số phận của mình. HLV Phan Thanh Hùng và các học trò phải thắng Thái Lan (6 điểm), trong khi chờ Philippines (3 điểm) sảy chân trước Myanmar (1 điểm như Việt Nam) ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

Tin vui cho ông Hùng, và cho quyết tâm “chiến đấu đến cùng” ấy của ĐT Việt Nam, là ở trận này, người Thái sẽ chỉ tung đội hình dự bị vào sân. Đó là lời khẳng định của chính HLV trưởng Winfried trong buổi họp kỹ thuật chiều qua tại Bangkok. Với 6 điểm có được, Thái Lan đã chắc suất bán kết, việc họ cất đi đội hình chính để giữ chân cho lượt trận một mất một còn cũng là điều bình thường. Vậy ĐT Việt Nam có thể chiến thắng không, và làm thế nào để chúng ta có được 3 điểm? Đó là câu hỏi không dễ trả lời, bởi thứ nhất, ngay cả khi Thái Lan có chơi với đội hình 2 thì chắc chắn cũng vẫn mạnh hơn Myanmar hay Philippines, và vẫn là một “thế lực” so với một ĐT Việt Nam đang trong cơn bĩ cực như lúc này. Thứ hai, người Thái thừa đủ khôn khéo để khiến ĐT Việt Nam, những người đã đánh bại họ ở chung kết AFF Cup 2008, không thể vào sâu. Và cuối cùng, HLV Phan Thanh Hùng không phải là “phù thủy” để lập tức biến một ĐT Việt Nam vô hồn trở nên có sức sống và hiệu quả ngay lập tức, nhất là trong bối cảnh bầu không khí trong đội đang ngột ngạt và trĩu nặng.

Trong thâm tâm, những người yêu mến bóng đá Việt Nam, dù có chán nản đến mấy, thì niềm tin dành cho đội tuyển mỗi lần 11 cầu thủ bước ra sân, trong một trận đấu quan trọng, lại trào lên mãnh liệt. Chỉ mong ĐT Việt Nam đừng tiếp tục phụ niềm tin ấy.