Dùng con gái 11 tuổi làm bình phong buôn bán ma túy

ANTĐ -Thường thay đổi quy luật hoạt động để đối phó với cơ quan chức năng, Lê Ngọc Lan, SN 1976, ở 40,tổ 45, phường Phương Liên, Đống Đa còn nhẫn tâm đưa con gái mới 11 tuổi tham gia vào đường dây của ma túy của mình, tạo thành một Boong ke ma túy kiên cố…
Lê Ngọc Lan tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ vụ án, bắt đầu năm 2007, Lan đã nhúng tay vào vào việc “reo rắc cái chết trắng” để trang trải cho những khoản nợ nần vì thua “hụi, họ” lô, đề… Tuy là “lính mới” nhưng Lan tỏ ra là đối tượng rất lọc lõi và ranh ma. Thị thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động không theo một quy luật nhất định nhằm đối phó với cơ quan công an. Không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích, Lan còn sử dụng chính con gái đang học lớp 4 tham gia các phi vụ giao dịch. Thông thường khi có “đối tác” đặt hàng, Lan cho con gái đi lấy ma túy rồi giấu trong người chờ giờ để giao hàng. Thống nhất với đối tác đến một điểm giao hàng nhất định, Lan đi trước, con gái Lan được chính mẹ ruột Lan chở theo sau. Sau khi lấy được tiền của người mua, Lan mới qua chỗ con gái lấy ma túy để giao hàng.

Những thủ đoạn tinh vi trên vẫn không qua được mắt các trinh sát Đội 3, phòng CSĐT tội phạm về ma túy – CATP Hà Nội. Sau một thời gian theo sát di biến động của đối tượng, các trinh sát đã lên kế hoạch bắt giữ với một phương án tác chiến liên hoàn cùng lúc bắt giữ tất cả các đối tượng và tang vật.

Tang vật vụ án

Khoảng 22 giờ, ngày 24/4, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang con gái Lan là Nguyễn Hà Ly, SN 2001 đang có hành vi tàng trữ 37,540gram hêrôin. Cùng đi với Ly có mẹ ruột của Lan là Tạ Thị Ngọc (bà ngoại của Ly). Bước đầu, Ly khai nhận được mẹ sai đi mua ma túy và mang đến ngõ Thịnh Hào 3, Hàng Bột, phường Hàng Bột để giao hàng. Trước đó ít  giờ cũng tại đây, lực lượng Công an cũng kiểm tra hành chính Lan khi thi đang đợi con gái mang “hàng” đến.

Khai thác mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Văn Anh, tức Tuấn, SN 1958, ở số 5, ngõ 80, phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng. Tuấn dươc xem như một “đại lý” phân phối cho các đầu nậu  ma túy trên địa bàn Trung Phụng và một số địa bàn lân cận. Trong giới  anh chị, Tuấn không chỉ được biết đến là một đối tượng có tiếng về ma túy, bởi những chiến tích cũng như thủ đoạn rất tinh vi gian xảo mà y còn là đối tượng có một quá khứ bất hảo khi còn tấm bé. Ngay từ những năm 70  - 80, Tuấn đã hai lần phải vào trại giáo dưỡng về sự hư hỏng của mình…

Hồ Văn Anh, tức Tuấn khai nhận vụ việc

Bản thân là một con nghiện nặng, lại có tiền án về tội danh buôn bán trái phép chất ma túy nên Tuấn quá lọc lõi với nghề. Không ít lần, lực lượng chức năng đã để xổng Tuấn. Tuy nhiên, “đi đêm lắm có ngày gặp ma” đúng như vậy, khi lực lượng chức năng ập vào nhà Tuấn đã phát hiện, thu giữ một lượng lớn ma túy…