Đừng chùn bước trước khó khăn

ANTĐ - Ở một vương quốc nọ, đức vua ngày một già yếu, ông có 3 hoàng tử văn võ song toàn nhưng chưa thấy người nào nổi bật hơn cả để truyền ngôi. Nghĩ mãi, cuối cùng đức vua quyết định phải thử tài cả 3 để tìm ra người xứng đáng nhất cho ngôi báu.

Dẫn 3 hoàng tử tới một lâu đài kiên cố có cánh cổng bằng sắt khối cao sừng sững với sợi xích khoá to và nặng, đức vua bảo: “Đây là thành lũy bí mật của vương quốc ta. Nó là pháo đài không thể công phá, nhưng hiện tại chìa khoá mở cánh cổng kia đã bị thất lạc, ta muốn các con dùng võ công của mình phá cánh cổng ra, ai làm được ta sẽ trọng thưởng”.

Các hoàng tử nhìn cánh cổng với sợi dây xích kiên cố mà ngán ngẩm, 2 hoàng tử anh trả lời cha mình: “Võ công của chúng con rất thâm hậu, nhưng so với cánh cổng kia thì cũng chịu thôi, nó kiên cố như thế, làm sao mà phá được”. Hoàng tử út thì trả lời: “Thưa cha, để con thử xem sao”.

Nói xong, hoàng tử út rút kiếm rồi vận dụng các thế võ mình đã luyện được để phá cánh cổng, nhưng sau một hồi nó vẫn trơ trơ. Hai hoàng tử anh phá lên cười, bảo nhau: “Đúng là ngựa non háu đá”.

Nhưng hoàng tử út không nản lòng, chàng đi quanh cánh cổng một lần nữa xem xét và nghĩ bụng: “Cánh cổng nặng, nhưng vấn đề là ở chuỗi xích khóa, phá được chuỗi xích là có thể mở được”. Hoàng tử út dùng tay nắm vào chuỗi xích để tìm mấu chốt, chàng dùng sức giật mạnh xem độ nặng của sợi xích đến đâu để vận công cho phù hợp. Nhưng thật bất ngờ, chỉ cần giật mạnh, sợi xích đã đứt, cánh cửa to nặng từ từ mở ra trước sự sững sờ của tất cả mọi người.

Đức vua gật đầu vuốt chòm râu trắng, ông cười ha hả bảo: “Cánh cửa ta đã cho mở ra rồi, có khoá đâu, chỉ là ta muốn thấy sự nhìn nhận, đánh giá và quyết tâm của các con trước một vấn đề khó khăn mà thôi. Ta đã tìm được người kế vị ngôi báu rồi”.

Nói đoạn, đức vua quay ra nói với 2 hoàng tử anh : “Các con nên lấy đây làm bài học cho cuộc đời mình sau này. Trước việc khó, điều quan trọng là bản thân mình có quyết tâm vượt qua hay không. Nếu không bắt tay vào thực hiện thì việc khó sẽ mãi mãi là việc khó, mà không biết rằng đôi khi mấu chốt của vấn đề lại vô cùng đơn giản. Kể cả khi việc khó vượt quá khả năng của bản thân thì mình cũng sẽ không ân hận vì đã làm hết khả năng rồi”.