Dũng cảm lao vào lửa dữ, CSGT cứu bảo vệ khỏi ngạt khói trong quán karaoke

ANTĐ - Khi đang phân luồng điều khiển giao thông, Trung úy Nguyễn Công Phúc thuộc Đội CSGT CAH Thanh Trì, Hà Nội và tổ công tác phát hiện cột khói từ quán karaoke ở khu vực ngã tư Cầu Tó-Kim Giang bốc lên. Tổ công tác đã phải dùng xà beng, búa phá khóa lao vào giữa đám cháy, lôi bảo vệ của quán lúc này đang ngất lịm vì ngạt khói ra ngoài.

Vào  7h22 phút sáng nay 9-7, tổ công tác của Đội CSGT CAH Thanh Trì gồm Thiếu tá Nguyễn Hải Nam, Trung úy Nguyễn Công Phúc, Trần Quốc Toản do Đại úy Phạm Hoàng Long chỉ huy khi đang làm nhiệm vụ phân luồng đảm bảo ATGT tại ngã tư Cầu Tó-Kim Giang, phát hiện một cột khói bốc lên từ cửa sổ quán karaoke Galaxy ở cách đó không xa.

Khói thoát ra từ cửa sổ, ô thoáng trên tầng 3 của quán karaoke

Nhận định xảy ra sự việc chẳng lành, tổ công tác đã nhanh chóng lao đến vị trí xảy ra khói cháy. Khi đến nơi, cổng và cửa của quán karaoke trên khóa ngoài, khóa cả trong. Từ phía trong quán, khói mỗi lúc một đậm đặc, kèm theo những tiếng nổ lớn nhỏ khác nhau. Những tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ trong nhà mỗi lúc một yếu ớt dần.

Thông tin này nhanh chóng được cấp báo đến BCH CAH và Đội CSGT CAH Thanh Trì. Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu-Đội trưởng Đội CSGT CAH Thanh Trì chỉ đạo tổ công tác bằng mọi cách phải phá cửa vào trong nhà để cứu người, cứu hỏa; đồng thời thông báo cho Phòng CSPCCC, các đơn vị chức năng có liên quan để xử lý vụ việc.

CSGT phải dùng xà beng, búa phá cửa vào nhà cứu sống bảo vệ và chủ quán karaoke đang ngạt, lịm đi vì khói

Trực tiếp chỉ đạo tổ công tác tại hiện trường, Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu và CBCS đã vào nhà dân mượn xà beng, búa các loại phá khóa cổng, phá khóa cửa quán karaoke. Quán karaoke 4 tầng được khóa kín cả trong lần ngoài. Bên cạnh đó, hệ thống cửa cuốn cũng đã bịt kín mọi lối vào, khiến cho khói ở bên trong căn nhà càng đậm đặc.

Chỉ ít phút dùng các dụng cụ phá cửa, CSGT đã mở được cánh cửa chính của căn nhà, đồng thời hệ thống cửa sổ ở tầng 1 cũng được bật chốt để giúp lưu thông không khí vào trong. Ở tầng 1, khói từ tầng 3 dội ngược xuống đặc kín. Nhìn ở góc phòng có một nam thanh niên đang nằm gục ở sàn nhà, Trung úy Nguyễn Công Phúc và tổ công tác đã nhanh chóng khiêng ra ngoài. Trên tầng, chủ quán karaoke đang choáng váng vì khói, vì lửa cháy lớn cũng nhanh chóng được CSGT đưa ra ngoài an toàn. Toàn bộ tầng 3 lửa trùm kín, đầu nguồn lửa là chiếc máy điều hòa cháy rụi.

Lực lượng CSPCCC cũng nhanh chóng có mặt phối hợp cùng với CSGT tham gia khống chế đám cháy

Khi CSGT đưa được hai người trong quán karaoke ra ngoài cũng vừa lúc lực lượng CSPCCC có mặt. Lực lượng chức năng đã dùng vòi rồng xả nước vào trong quán áp chế ngọn lửa hung dữ. Chỉ sau khoảng 15 phút, toàn bộ hiện trường cháy đã được CSGT và lực lượng chức năng khống chế, dập tắt.

Được CSGT sơ cứu, anh Đào Văn Hải (SN 1993) ở Đô Lương, Nghệ An vẫn chưa tin bản thân vẫn còn sống. Anh Hải cho biết đám cháy xuất phát từ chiếc điều hòa trên tầng 3. Chỉ sau ít phút, đám cháy lan rộng. Do ngủ ở tầng 1 nên anh Hải không hề biết sự việc. Toàn bộ quán đã được đóng kín cửa nên khói luẩn quẩn, không thoát ra ngoài được, tích tụ lại trong nhà khiến cho anh Hải và chủ quán bị ngạt, ngất. May mắn sự việc được CSGT kịp thời phát hiện và cứu giúp nên không xảy ra thiệt hại về người.

Anh Đào Văn Hải, nhân viên bảo vệ của quán karaoke vẫn còn bàng hoàng, không tin bản thân được cứu sống trong sự cố nguy hiểm trên

Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu cho biết, do quán karaoke nằm gần các cửa hàng xe máy, nhà xưởng nên công tác phòng cháy, cứu hỏa phải được chúng tôi và CSPCCC triển khai thật nhanh, không để đám cháy lan rộng, gây hậu quả nghiêm trọng. “Nếu CSGT không kịp thời phát hiện sự việc, cộng với tiết trời nắng nóng như thế này, không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến thế nào. Nguyên nhân của vụ cháy sẽ được chức năng điều tra làm rõ, song ngay từ lúc này, các hộ dân, cửa hàng...cần phải chú ý nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, hạn chế sử dụng nguồn điện quá tải, dễ xảy ra sự cố cháy nổ để phòng ngừa nguy hiểm cho bản thân...”-Trung tá Dầu khuyến cáo.