Dũng cảm hiến gan cho thầy giáo cũ

ANTD.VN - Dù bị gia đình phản đối, một cô gái tên Marie vẫn bay từ Malaysia sang Đài Loan (Trung Quốc) để hiến tặng một phần gan cho thầy giáo cũ. 

Cô Marie (phải) và thầy giáo Cheong Siew Hua (giữa)

Hành động đáng quý này giúp cô vừa giành được giải thưởng Trái tim vàng của báo The Star năm 2016. Người được Marie hiến một phần gan là ông Cheong Siew Hua (57 tuổi) – giáo viên toán khi cô học tại trường SMK Datuk Peter Mojuntin tỉnh Sabah vào năm 2002.

Sau khi ông Cheong được chẩn đoán gan bị nhiễm virus không thể chữa trị, gia đình đã đưa ông tới bệnh viện Đa khoa Hoa Liên ở Đài Loan. Bác sĩ ở đây yêu cầu ông ghép gan nếu không khó sống nổi 3 tháng.

Biết tin này, Marie đã quyết định giúp thầy giáo cũ. Ca phẫu thuật hiến một phần gan và ghép tạng kéo dài 12 tiếng diễn ra tháng 4 vừa qua.

“Tôi đã thấy khỏe hơn, tất cả là nhờ lòng tốt của Marie” – thầy giáo này cho biết.