Đức hiên ngang vượt qua lính chì Đan Mạch

ANTĐ - Với chiến thắng 2-1 trong trận đấu cuối cùng trước Đan Mạch, Đức đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Như vậy thầy trò Joachim Loew sẽ là đội duy nhất ở Euro 2012 giành chiến thắng tất cả các trận đấu ở vòng đấu bảng.

Với chiến thắng trước Đan Mạch, Đức đã có 9 điểm qua 3 trận đấu, không những đứng đầu bảng B, bảng đấu được xem là "tử thần" mà Đức còn cho thấy sức mạnh của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đối thủ củaMannschaff ở tứ kết sẽ là đội đứng nhì bảng A, đó là nhà vô địch Euro 2004 - Hy Lạp.

Đức là đội duy nhất tại Euro 2012 có cả 3 chiến thắng ở vòng bảng
Đức là đội duy nhất tại Euro 2012 có cả 3 chiến thắng ở vòng bảng

Hai trận đấu đầu tiên Đức đã chơi khá tốt, họ đều đã giành chiến thắng cả 2 trận, điều đó giúp cho Đức bước vào trận đấu cuối cùng với tâm trạng rất thoải mái. Chỉ cần hòa với Đan Mạch, chắc chắn Mannschaft sẽ có được ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, thày trò Joachim Loew không hề thụ động để chờ đợi kết quả hòa.

Sau tiếng còi khai cuộc, Đức nhanh chóng vươn nắm giữ thế trận. Và không chỉ cầm bóng nhiều hơn mà các cầu thủ đang dẫn đầu bảng B đã nhanh chóng tạo được các cơ hội để mở tỷ số trận đấu. Ngay phút thứ 2, Khedira có pha tạt bóng chuẩn xác cho Mueller đứng bên phải vòng cấm địa, tiền đạo tuyển Đức sau một pha đỡ ngực khá gọn nhưng lại tung ra cú sút căng đưa bóng đi vọt xà.

4 phút sau lại là tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich khi anh có cơ hội dứt điểm cận thành. Nhưng ở có vẻ Mueller đã bị hơi bị động và cú sút của anh quá nhẹ không đủ gây nguy hiểm cho thủ thành Andersen. Đức đang có những đường lên bóng khá tốt, trong khi đó Đan Mạch hầu như chỉ tập trung vào thế trận phòng thủ, những đường phản công của đội bóng này chưa thật sự sắc nét.

Sau những cơ hội bỏ lỡ cuối cùng Đức cũng ghi được bàn thắng mở tỷ số ở phút 19. Gomez có đường căng ngang cắt mặt khung thành, Ozil lao vào sút trượt và bóng bật ra đến vị trí thuận lợi của Podolski và tiền đạo mới chuyển sang khoác áo Arsenal đã dễ dàng sút tung lưới Đan Mạch mở tỷ số của trận đấu. Một bàn thắng đầy ý nghĩa cho trận đấu thứ 100 của tiền đạo gốc Ba Lan trong màu áo  Mannschaft.

Podolski đã có bàn thắng ý nghĩa trong trận 100 anh khoác áo tuyển Đức
Podolski đã có bàn thắng ý nghĩa trong trận 100 anh khoác áo tuyển Đức

Đức vẫn vượt trội về mặt thế trận, nhưng sự kiên trì của Đan Mạch là thứ vũ khí luôn khiến các đội bóng khác phải sợ hãi. Phút 24, từ pha đá phạt góc của đội tuyển xứ sở những câu truyện cổ tích của Andersen, bóng tìm đến cái đầu của Bendtner, người đang đứng phía xa trong vòng cấm, cú đánh đầu đưa bóng vào của Bendtner là đường chuyền thuận lợi để Krohn-Dehli đánh đầu hạ gục Neuer cân bằng tỷ số 1-1.

Đan Mạch rõ ràng chẳng có cơ hội nào từ đầu trận, và trong một tình huống mà chỉ có số ít cầu thủ lên tham gia tấn công. Đan Mạch vẫn hạ gục được Đức. Điều đó một lần nữa nói lên tinh thần bất khuất của “những chú lính chì”. Có lẽ Đan Mạch sẽ cần thêm nhiều những tình huống tỏa sáng như vậy mới hy vọng có thể đánh gục được Đức.

Bàn thắng gỡ hòa của Đan Mạch chẳng khiến Đức nao núng. Các học trò của Loew vẫn là những người chơi hay hơn và tạo được các tình huống có thể ghi bàn để vươn lên. Tuy nhiên, dường như có một sự vô duyên nhất định của các chân sức của đội bóng từng 3 lần vô địch Euro. Liên tiếp là những cơ hội cho Podolski, Gomez và Khedira, nhưng Đức vẫn chỉ có thể kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa 1-1.

Bước vào hiệp 2, Đan Mạch biết rằng BĐN đang cầm hòa Hà Lan, và kết quả đó được duy trì đến hết trận thì kết quả hòa là không đủ cho “Những chú lính chì” vào tứ kết. Đan Mạch buộc phải sử dụng lối chơi tấn công trước Đức để trông chờ vào một chiến thắng thắng. Phút 51, Đan Mạch có cơ hội vươn lên khi Poulsen tung ra cú sút căng từ đường căng ngang của đồng đội, tiếc là bóng đi chệch cột dọc.

Mueller đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn ở hiệp 1
Mueller đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn ở hiệp 1

Đức đã khá nặng nề khi bước vào sân hiệp 2, lối chơi của Mannschaffdường như đang có một chút bế tắc, và điều đó khiến Loew phải dần tiến hành thay toàn bộ hàng công. Sự tươi mới của hàng công không giúp Đức trở lại thế áp đảo như ở hiệp đấu đầu tiên, có lẽ là lối chơi dâng cao của Đan Mạch đã phần nào kiểm tỏa Đức.

Sự vùng lên của Đan Mạch phần nào khiến những người yêu mến Đức cảm thấy không yên tâm. Tuy nhiên nỗi lo rồi cũng đi khi phút 79, Đức đã vươn lên dẫn trước 2-1. Bender đã dễ dàng có pha đệm bóng cận thành tung lưới Đan Mạch sau đường chuyền thuận lợi của Klose, cầu thủ cũng mới được thay vào sân thay cho Gomez 6 phút trước đó.

Bàn thắng của Bender đã giải tỏa mọi áp lực cho Đức, bởi chỉ khi nào Đan Mạch ghi 3 bàn thắng nữa thì Đức mới bị loại, với khoảng thời gian còn lại là 10 phút thì nhiệm vụ ấy là không thể làm được. Thậm chí, việc bị thủng lưới lần thứ 2 còn khiến Đan Mạch nhanh chóng đầu hàng, cánh cửa vào tứ kết của Đan Mạch đã khép lại và họ chấp nhận điều đó nên trận đấu cũng đã khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Đức.

Đội hình ra sân

Đan Mạch: Andersen; Jacobsen, Agger, Kjaer, S. Poulsen; Zimling (Poulsen, 78'), Kvist, Mikkelsen, Eriksen, Krohn-Dehli; Bendtner

Đức: Neuer; Bender, Badstuber, Hummels, Lahm; Khedira, Schweinsteiger, Muller (Kroos, 84'), Ozil, Podolski (Schurrle, 64'); Gomez (Klose, 73')

Bảng xếp hạng bảng B Euro 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T
H
B
H/s

1

Đức

9
3
3
0
0
5-2

2

Bồ Đào Nha

6
3
2
0
1
5-4

3

Đan Mạch

3
3
1
0
2
4-5

4

Hà Lan

0
3
0
0
3
2-5

* Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Euro 2012 với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp.