Đưa thuyền viên đột tử trên biển vào đất liền để mai táng

ANTĐ -Sáng sớm, chủ thuyền gọi các thuyền viên dậy để chuẩn bị làm việc thì anh Tin vẫn nằm im. Khi đến gần, mọi người tá hỏa khi anh Tin đã tử vong. Ngay sau đó, thi thể của anh Tin đã được đưa vào đất liền để mai táng.

Chiều ngày 21-8, thông tin từ UBND xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, sáng cùng ngày, thi thể của thuyền viên xấu số đột tử trên biển đã được đưa về quê nhà để mai táng.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 20-8 trên tàu NA 95031 TS của ông Trần Văn Ngà (SN 1963), trú xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu. Vào thời điểm đó, tàu cá của ông Ngà đang neo đậu và đánh bắt ở 19014p vĩ độ Bắc, 1070 30p kinh độ Đông.

Khi ông Ngà gọi các thuyền viên của mình dậy để chuẩn bị đánh bắt cá nhưng anh Tô Văn Tin (SN 1981), trú tại xóm 2, xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) vẫn nằm im. Thấy lạ, mọi người đến gần thì tá hỏa khi thấy anh Tin đã tử vong.

Hai đứa con nhỏ trước di ảnh của người cha đã khuất 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Ngà đã cho thuyền vào bờ. Đến 9h sáng ngày 21-8 tàu đã cập cảng Lạch Thơi, Quỳnh Lưu để đưa thuyền viên xấu số về với gia đình để an táng theo phong tục địa phương. Chiều cùng ngày, gia đình đã làm lễ mai táng cho anh Tin.

Được biết, anh Tin đã lập gia đình với chị Trần Thị Tuyết (SN 1981) và có đứa con nhỏ là Tô Văn Toàn (9 tuổi) và Tô Thị Thúy (4 tuổi).