Đưa thảm họa fan cuồng và kẻ cơ hội vào đề Văn đại học

ANTĐ - 10h15, các thí sinh thi khối C, D đã dừng bút trước bài thi môn Ngữ văn. Trước đó, 8h45, thí sinh thi khối B cũng đã hoàn tất bài thi môn Sinh học theo hình thức trắc nghiệm.

Môn Văn: Đề thi thú vị

10h sáng nay, thí sinh khối C, D đã nhẹ nhàng vượt qua môn Ngữ văn. Trong phần thi nghị luận, nếu như đề thi khối D đưa đến một chủ đề rất nóng là sự hâm mộ cuồng nhiệt các thần tượng trong giới trẻ thì khối C lại nghiêng về triết lý kẻ cơ hội - người chân chính, thành tích - thành tựu.

Thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại Hội đồng thi ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) sau 2/3 thời gian quy định, bạn Trần Phương Thảo, THPT Trương Định, Hà Nội, thi khối C, cho biết: "Đề thi trung bình, em làm 8 trang giấy, dự đoán được khoảng trên 7 điểm. Câu ba tự chọn về Đây thôn Vĩ Dạ hoặc Rừng xà nu, em chọn làm Rừng xà nu. Câu 2 nghị luận em làm không dài lắm, hy vọng sẽ đỗ vào khoa Văn học".

"Câu nghị luận xã hội môn Văn nói về thành công, đại ý là: kẻ cơ hội thì nôn nóng đạt được thành tích còn người chân chính thì kiên nhẫn đạt được thành tựu. Em triển khai câu này theo dạng diễn giải, nói về những kẻ chuyên dùng thủ đoạn thì không đạt được thành công dài lâu. Em là một trong những thí sinh đầu tiên ra khỏi trường thi, cảm thấy viết 8 trang là đủ nên giờ em về chỗ trọ nghỉ ngơi. Chiều còn thi môn khác. Trong ba môn em lo nhất là Văn, môn Sử thì em khá tự tin" - Ngô Đăng Tuyên, thí sinh quê Thanh Hoá, thi vào khoa Xã hội học, trường ĐH KHXHNV cho biết

Nguyễn Thuỳ Trang, khối C, thi khoa Quốc tế học, ĐH KHXHNV phân tích khá kĩ: "Về câu nghị luận xã hội, em khá đồng tình với ý kiến của người ra đề về thành tích và thành tựu. Trước tiên, em giải thích câu nói, sau đó khẳng định câu nói đó là đúng và nêu biểu hiện của kẻ cơ hội và người chân chính. Tiếp đó là nguyên nhân, dẫn chứng, phương pháp khắc phục và liên hệ bản thân. Nhìn chung, đề Văn không dài, bám sát chương trình lớp 12. Trên lớp bọn em được ôn khá kĩ tác phẩm Rừng xà nu, trong phòng thi các bạn cũng tỏ ra "trúng tủ" khi đề ra vào tác phẩm này, nhưng ý hỏi về vẻ đẹp sử thi của nhân vật Tnú thì chúng em cũng khá bất ngờ vì thường được cô giáo ôn về vẻ đẹp sử thi của toàn tác phẩm và hình tượng bàn tay Tnú kĩ hơn".

"Nếu học chắc kiến thức lớp 12, em nghĩ sẽ được 7-8 điểm với đề thi môn Văn. Trong phòng thi của em có người làm được 5 trang. Riêng em không chắc chắn bài thi của mình sẽ được điểm cao vì em chỉ làm có hai trang" - Ngô Văn Thái, quê ở Đông Anh cho biết.

Môn Sinh: Đề dễ nhưng phần lý thuyết dài

Tại Hà Nội, sáng nay, sau hơn hai tiếng làm bài thi môn Sinh mở đầu cho kỳ thi đại học đợt 2 của khối B, nhiều thí sinh đến tận phút cuối mới hoàn tất bài. Theo đánh giá chung của các thí sinh, đề Sinh năm nay dễ, không có nhiều câu mang tính đánh đố tuy nhiên phần lớn câu hỏi tập chung vào phần lý thuyết nên khiến thí sinh mất nhiều thời gian để xử lý.

Em Tào Nguyên Văn, một thí sinh từ Yên Bái dự thi vào trường Đại học Y Hà Nội cho biết: “Đề thi năm nay phần câu hỏi lý thuyết chiếm phần lớn, bài tập ít hơn. Em làm xong bài khi thời gian chỉ còn vỏn vẹn gần 10 phút”.

Một thí sinh khác đến từ Hà Nội, em Nguyễn Chung Việt bước ra với tâm trạng thoải mái nói: “Mặc dù đề thi năm nay hơi dài, nhưng vừa sức với học sinh, không quá nâng cao mà đi sát kiến thức cơ bản, chỉ có một số câu mang tính phân loại thí sinh”.

Thí sinh Nguyễn Thị Vân đến từ Vĩnh Phúc dự thi vào khoa Điều dưỡng của trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ: “Trong số câu hỏi, câu em thấy hay nhất trong bài thi môn Sinh học là ở phần di truyền, câu khó nhất là về di truyền toàn thể”.

Thảm họa fan cuồng và sự cơ hội được đưa vào đề Văn
Các thí sính bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái. Ảnh Lê Tú

Tại Hội đồng thi trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), thí sinh bước ra khỏi cổng trường với gương mặt tươi tắn. Dương Anh Tuấn, thí sinh đến từ Thường Tín, Hà Tây cho biết: "Đề thi tập trung vào chương trình lớp 12, có nhiều câu về tiến hoá, biến đổi gen. Đối với em đề tương đối dễ".

"Đề tương đối dễ, không dài, em chỉ mất 2/3 thời gian để hoàn thành bài thi. Em nghĩ mình được tối thiểu 6 điểm" - Nguyễn Đình Quân, quê Hải Dương, thi khoa Tài nguyên môi trường ĐH Khoa học tự nhiên chia sẻ.

Nguyễn Thị Thương, quê Nam Định thi khối B vào ĐH KHTN cho biết: "Trong ba môn thi em lo nhất là Sinh học, nhưng giờ cũng đỡ lo phần nào. Em dự đoán mình làm được khoảng trên 75%. Theo em, đề thi chia khá đều chương trình lớp 12, nhiều lý thuyết nhưng bài tập thì hơi khó".

"Em đã thi khối A hôm trước rồi nhưng thi thêm khối B. Môn sinh là môn em lo nhất, em làm được không nhiều, chỉ khoảng 50% nhưng lý thuyết tương đối dễ" - Nguyễn Thị Thanh, Ứng Hoà chia sẻ.

Tại TP.HCM, đa số thí sinh đều hoàn thành tốt bài thi của mình. Cũng như ở Hà Nội, các em cho rằng đề thi năm nay đi sát với kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, không vượt quá học lực của các thí sinh.

Em Nguyễn Văn Nam, thí sinh đến từ Quảng Ngãi đến dự thi tại trường ĐH khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết :“Đề thì năm nay khá vừa sức, em làm hết tất cả các câu hỏi nhưng do lý thuyết chiếm phần lớn đề thi nên em làm xong cũng chỉ thừa 15 phút”.

Thí sinh khác đến từ Cần thơ, em Trần Mai Phương cũng chia sẻ: “Đề năm nay dài tới 7 trang, câu hỏi lý thuyết làm hết cũng mất quá nửa thời gian nên khi em làm xong hết câu bài tập cũng là lúc đến giờ giao nộp bài. Tuy hơi gấp nhưng em vẫn hoàn thành hết các câu hỏi trong đề thi”.