Đùa giỡn với tử thần

ANTĐ - Lâu nay, bãi đá ven sông Hồng, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ là điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Mặc dù 2 ngày trước, một nam sinh viên đã thiệt mạng vì sụt hố cát khi đang chụp ảnh tại đây, nhưng sáng 25-3 khi chúng tôi có mặt ở khu vực này không ít người vẫn mải mê tạo dáng…

Mặc dù có biển cảnh báo nhưng không mấy ai quan tâm

Điếc không sợ súng

Chiều 24-3, trong khi cùng một nhóm khoảng 20 sinh viên đi dạo ở bãi đá sông Hồng để chụp ảnh, V.X.V- sinh viên trường ĐH Nông Nghiệp cùng 2 sinh viên khác bất ngờ bị sụt hố cát. Những sinh viên có mặt tại thời điểm đó chỉ kịp cứu được 2 người, còn V đã bị lún sâu và tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp với một số người dân trục vớt thi thể nam sinh xấu số. 

Những tưởng sự việc là lời cảnh báo cho nhiều người thường xuyên lui tới chụp ảnh ở khu vực bãi cát sông Hồng vốn ẩn chứa đầy nguy hiểm từ những hố cát “tử thần”. Nhưng khi có mặt tại đây, điều khiến chúng tôi bất ngờ là vẫn có khá nhiều bạn sinh viên đang tung tăng lội xuống dòng nước, ngay sát bãi đá để tạo dáng trước ống kính máy ảnh. Trước câu hỏi: “Các em có biết sự việc mới hôm qua một bạn sinh viên bị chết đuối khi chụp ảnh ở đây không?”, một bạn gái trong nhóm hồn nhiên trả lời: “Em có nghe thông tin nhưng chúng em  rất cẩn thận, chỉ lội ở gần bờ nên em nghĩ sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra…”.

Trong khi đó, nhiều bạn khác không hề biết thông tin đáng tiếc này. Ngoài những bạn trẻ thuộc giới học sinh, sinh viên, bãi đá Sông Hồng cũng là lựa chọn của nhiều cặp uyên ương đến đây để chụp ảnh cưới. Chưa đầy 1 giờ đồng hồ, chúng tôi đã thấy gần chục cặp tân lang, tân nương xúng xính váy áo ra tận sát bờ nước sông Hồng chụp ảnh.

Dường như, sự việc nam sinh viên mới tử vong tại đây không hề ảnh hưởng đến tâm lý của họ. Chú rể Nguyễn Quốc Anh, ở quận Cầu Giấy hồ hởi: “Em thấy chủ studio giới thiệu bãi đá sông Hồng là địa chỉ khá đẹp nên hôm nay đã cùng vợ sắp cưới đến đây để chụp ảnh kỷ niệm. Mặc dù, đã nhìn thấy biển cảnh bảo “khu vực nguy hiểm” nhưng em cũng không quá lo lắng”. 

 Theo quan sát của chúng tôi, để tạo cảnh cho các bạn trẻ đến đây chụp ảnh, một số hộ gia đình đã tự đứng ra đầu tư đạo cụ như làm cổng chào, xích đu, xe đạp, chậu hoa, cây cảnh,… tạo khung cảnh lãng mạn cho người chụp. Người đến đây chụp ảnh phải trả phí trông giữ xe 10.000 đồng/xe…

Đừng chết vì thiếu hiểu biết

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân cho biết, tại bãi đá Nhật Tân đã xảy ra một số vụ tai nạn chết người, đặc biệt là vào mùa hè. Nguyên nhân là do những mạch nước chảy dưới bề mặt cát hình thành những xoáy ngầm. Những người ở nơi khác đến không am hiểu địa hình khu vực này nên rất dễ bị sa chân vào những dòng xoáy đó dẫn đến chết đuối. Để ngăn chặn tình trạng này, UBND phường đã cho cắm nhiều biển báo với nội dung “Nguy hiểm, cấm tắm, bơi lội” đồng thời kết hợp tuyên truyền trên loa truyền thanh về sự nguy hiểm của khu vực này song vì tò mò, bị hấp dẫn bởi cảnh đẹp nên không ít người vẫn phớt lờ cảnh báo.

Cũng theo ông Ngọc, về một số dịch vụ tự phát mọc lên tại khu vực này như trông giữ xe, thu phí chụp ảnh hay giải khát… UBND phường đã chỉ đạo lực lượng CAP tổ chức kiểm tra, xử lý đối với một số hộ kinh doanh không phép. Song, điều đáng nói là do ý thức của người dân còn kém, đặc biệt là các bạn trẻ nên họ vẫn cố tình ra sát mép bờ sông chụp ảnh, đùa giỡn với tử thần, coi nhẹ tính mạng của chính bản thân mình.

Đành rằng mong muốn có một tấm hình đẹp để lưu giữ, để bạn bè, người thân chiêm ngưỡng, khen ngợi là nhu cầu tất yếu của mỗi cá nhân. Nhưng nếu chỉ vì điều đó mà phải trả giá bằng cả mạng sống của mình thì hoàn toàn không nên. Do vậy, để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc tiếp theo, đề nghị chính quyền phường sở tại cần có biện pháp quyết liệt hơn nữa đối với những người vi phạm quy định chung. Bên cạnh đó, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, đừng “chết vì thiếu hiểu biết”.