Đứa con bất hiếu

ANTĐ - Dennis Koula, 68 tuổi là một doanh nhân thành đạt, từng sở hữu chuỗi các cửa hàng thuốc và một đại lý phân phối xe ô tô Ford ở hạt La Crosse thuộc tiểu bang Wisconsin (Mỹ). Còn vợ ông, bà Merna, 65 tuổi làm nghề giáo viên. Họ có người con trai tên là Eric và con gái Cindy Cowell, cả hai đều đã lập gia đình riêng. Những tưởng, họ sẽ có cuộc sống an nhàn lúc tuổi già nhưng thật không ngờ…

Ông bà Dennis và Merna Koula 

Cái chết bất thường

Theo lời kể của Eric, sáng 24-5-2010, không thấy bà Merna xuất hiện tại trường trung học West Salem như thường lệ, hiệu trưởng trường đã gọi điện cho Eric hỏi xem có biết mẹ cậu ở đâu hay không. Eric liền gọi điện cho ông bà Dennis và Merna Koula thì không thấy ai trả lời. Lúc này anh tỏ ra lo lắng, sợ rằng bố mẹ mình gặp tai nạn trên đường đi làm. Ngay lập tức, Eric lên xe ô tô lái đi, mất 10 phút thì tới nhà cha mẹ anh. Nhưng khi mở được cửa, anh kinh hoàng phát hiện ông Dennis nằm úp mặt trên sàn nhà, thi thể dính đầy máu, còn bà Merna gục đầu xuống bàn phím máy tính. Vụ việc sau đó được thông báo cho cảnh sát. 

Tại hiện trường, điều tra viên hàng đầu John Christophersen nhận thấy nhiều đồ vật có giá trị vẫn còn nguyên, không có thứ gì bị lấy đi. Hai nạn nhân có vẻ không có thù oán với ai lại bị sát hại ngay tại nhà riêng. 

Qua điều tra, cảnh sát nhận thấy vào thời điểm bị bắn, tay trái của bà Merna vẫn đặt trên bàn phím máy tính, thời điểm gõ phím cuối cùng là lúc 17h41 ngày 21-5, tức là bà đã bị bắn chết ba ngày trước khi vụ việc được thông báo. Cảnh sát tin rằng bà Merna bị sát hại trước, sau đó đến chồng. Ông Dennis bị hung thủ bắn khi vừa bước vào cửa nhà. Cả hai đều bị sát hại bằng khẩu súng trường loại 22 ly. 

Cảnh sát tập trung điều tra mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình ông Dennis. Khi được hỏi, Eric cho biết, hôm xảy ra án mạng, anh đi làm về muộn, sau đó cùng vợ đi ăn tối. Còn Cindy có bằng chứng ngoại phạm là đi tới cửa hàng gần đó mua sắm sau giờ làm việc. Camera giám sát tại cửa hàng cũng cho thấy điều đó. 

Hung thủ Eric Koula

Không thể dung thứ

Công tác điều tra cái chết bất thường của ông bà Dennis và Merna tiếp tục được đẩy nhanh. Kiểm tra tài khoản ngân hàng của Eric, các điều tra viên nhận thấy có điều bất thường khi vào đúng ngày cha mẹ bị giết, anh này đã giả chữ ký của ông Dennis gửi tấm séc trị giá 50.000USD vào tài khoản của mình. 

Vào thời điểm xảy ra án mạng, Eric đối mặt với nguy cơ phá sản. Trong vài năm, ông bà Dennis đã đưa cho Eric số tiền gần 700.000USD để chơi chứng khoán nhưng do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh khiến anh ta thua lỗ nặng và mắc nợ hơn 150.000USD. Từ đó, ông Dennis không còn tin tưởng, giao tiền cho con trai. 

Các điều tra viên cũng xác định được Eric đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm giả nhằm qua mặt cơ quan điều tra. Ngay lập tức, Eric đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc giết người cấp độ 1. Theo cảnh sát, do túng quẫn nên Eric đã làm liều, ra tay sát hại bố mẹ đẻ của mình để nhanh chóng được hưởng quyền thừa kế.    

Tháng 6-2012, Eric đã bị đưa ra tòa xét xử. Mặc dù Eric khẳng định mình vô tội, nhưng với những bằng chứng có được, tòa đã tuyên phạt Eric tù chung thân không ân xá và không được hưởng bất cứ tài sản gì của cha mẹ để lại.