Dư luận phản ứng VTV dựng kịch bản về Quỳnh Anh Got Talent

ANTĐ - Chương trình Thư giãn cuối tuần phát sóng ngày 25-2 vừa qua khiến dư luận lại nóng lên với sự việc của cô bé Quỳnh Anh và bà Nguyễn Thị Ngọ, mẹ của Quỳnh Anh.
Dư luận phản ứng VTV dựng kịch bản về Quỳnh Anh Got Talent ảnh 1
Hai nhân vật chính của Thư giãn cuối tuần, Bơm (Công Lý) và Copy (Tự Long)


Nội dung của tiểu phẩm hài Copy và Bơm vá nói về ba mẹ con bà Mã lên thành phố tìm một chương trình ca nhạc để dự thi với mong muốn nổi tiếng mà không cần qua trường lớp nào cả. Trước khi cô bé hát thử cho hai "giám khảo" là bác Bơm (Công Lý đóng) và bác Copy (Tự Long đóng) thì bà mẹ tên là Mã và người con trai liên tục khoe tài năng của em mình.

Bà mẹ kể một thôi một hồi về năng khiếu của con gái và cho rằng đó là gen từ các cụ, ông bà, bố mẹ để lại. Người anh cho rằng em mình là một tài năng đỉnh cao và liên tục đoạt giải nhất tại các cuộc thi hát từ cấp xã, cấp phường, cấp huyện... nhưng phần lớn các giải thưởng mà cô bé đoạt được cũng đều do trường hoặc xã nơi bà mẹ công tác tổ chức.

Cô bé trong tiểu phẩm hài được đặt tên là Quỳnh Sao, cũng tròn 15 tuổi. Cô xin thể hiện ca khúc "Tình trai". Cô bé Quỳnh Sao đang định thể hiện giọng ca của mình với bác Bơm và bác Copy thì quay sang hỏi mẹ nên hát bằng tiếng gì?

Ngay lập tức, cả ba mẹ con cùng hùa vào khoe Quỳnh Sao có thể hát được 6 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mỹ, tiếng Ý, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng...Việt Trì.

Và cuối cùng, cô đã quyết định hát bằng tiếng bố đẻ là tiếng Việt Trì. Sau đó, Quỳnh Sao lại tiếp tục trình diễn bài hát "Tình cha". Phần tiểu phẩm kết thúc với việc bà Mã cùng con phản ứng với hai "giám khảo" là bác Bơm và bác Copy do không hiểu được tài năng của Quỳnh Sao.

Ngay sau chương trình Thư giãn cuối tuần số ngày 25-2 phát sóng, rất nhiều độc giả đã lên tiếng phản ứng, cho rằng nhà đài "đá xoáy" vào thí sinh Vietnam's Got Talent Lê Nguyễn Quỳnh Anh, 15 tuổi và bà Phạm Thị Ngọ, mẹ của Quỳnh Anh.

(Xem clip chương trình Thư giãn cuối tuần số ngày 25-2)

Bạn đọc có nickname tsubomi090991 nói: "Vui thì cũng có vui, nhưng mà cứ xoáy vào lỗi của một người (cô Ngọ) rồi cười, chê cô bé 15 tuổi kia thì quả thật là không hay chút nào."

"VTV chơi vậy là ko được... Nên để mọi chuyện lắng xuống đi, thế mà còn moi móc. Làm như thế chẳng chứng minh được gì, chỉ thấy VTV chơi bẩn, ko đẹp.. Tuy chúng ta cười sảng khoái, nhưng đằng sau cái cười đó là tương lai của một cô bé. Đừng ném đá ném gạch họ nữa.".

Bạn Khương Duy (khuongduy08...) cho rằng: "Mẹ con của bà Ngọ có lỗi nhưng cũng không đáng lên án một cách gay gắt đến vậy. Mọi việc đang lắng xuống. Và đó cũng chỉ là một cuộc chơi! VTV đừng cho mình cái quyền châm biếm người khác."

Thành viên có nickname BMTbluedragon bức xúc: "Chương trình Thư giãn cuối tuần vừa để tạo tiếng cười cho khán giả, vừa đả kích vào những thói hư tật xấu của xã hội để mọi người cũng nhìn nhận và sửa đổi, còn trường hợp của bà Ngọ lại là cá biệt. Mình nghĩ chương trình đã hơi quá khi lấy đó làm kịch bản để đả kích, đá xoáy và kết quả thu được là thêm những cái ác cảm của dư luận vào gia đình bé Quỳnh Anh, chuyện bé xé ra to." Đồng quan điểm đó, thành viên MrClassjcal nói: "Để bảo vệ một game show mà làm một chương trình hài để đả kích lại người chơi, quá tầm thường, chưa biết ai đúng ai sai nhưng VTV3 làm thế này là đã sai rồi."

Không đồng tình với những ý kiến trên, rất nhiều thành viên cho rằng: "Không thể nói VTV chơi bẩn hay gì! Xét cho cùng đây là thực trạng chung của xã hội, các cháu cần hiểu rõ năng lực của mình" và "phân tích": "Copy Bơm Vá nếu ai theo dõi từ lâu sẽ biết chương trình này là chương trình phản ánh lại những vấn đề nhức nhối của XH bằng 1 góc khác của những nghệ sĩ hài, qua đó mỗi tiểu phẩm sẽ rút ra bài học từ những vấn đề đó cho mình."

Cùng quan điểm đó, bạn windy nói: "Chương trình này vốn là một chương trình mang tính phản biện, châm biếm các vấn đề mà mọi người đang bức xúc, đối mặt trong cuộc sống nên việc đưa sự việc bà Ngọ lên cũng là chuyện bình thường...một bài học rất rõ ràng không nên sống trong ảo tưởng."

Còn bạn hu0ngsuju1 cho rằng: "Tiểu phẩm này hoàn toàn bình thường, không phải là hạ nhục cô bé này mà mình thấy chính tiểu phẩm này giúp cô bé có thể hiểu ra, việc làm của mình là quá sai! Cầu cứu quốc hội! Một đứa trẻ 15 tuổi vì bức xúc cá nhân mà phải như thế sao? Mà hơn nữa, đánh vào sự giáo dục con của Bác N, hi vọng qua tiểu phẩm này bác nên để mọi chuyện chìm xuống như lẽ vốn có của nó đi, đừng để phí tài năng của con gái bác!"

Và có lẽ "2 bên nên dừng lại, 2 bên đang lao vào cuộc chiến không đáng có, VTV không nên làm chương trình với đề tài này và bà Ngọ cũng không nên tố lên quốc hội làm gì. Cả 2 đang làm tổn thương Quỳnh Anh, mọi người chỉ phê phán thái độ đùm bọc quá mức của gia đình QA còn QA vẫn chỉ là 1 đứa trẻ. mìn chắn ngấy khi phải đọc những bài viết về vấn đề này lắm rồi, hãy để nó lắng xuống và quên đi", bạn superxeco1 nói.