Dự cảm xấu về Công Phượng cuối cùng cũng đã xảy ra

ANTD.VN - Sau khi HLV Lim Joong-yong lên nắm quyền ở Incheon United, tương lai của Công Phượng cũng mờ mịt theo, đúng với những gì mà nhiều CĐV từng dự đoán.

Cách đây 2 tuần, HLV Jorn Andersen cay đắng rời Incheon United sau chuỗi thành tích bết bát của đội bóng. Sự ra đi của chiến lược gia người Na Uy được coi là hệ quả tất yếu, giúp CLB nuôi hy vọng "đổi vận". Tuy nhiên, với cá nhân Công Phượng, thông tin đó buồn nhiều hơn là vui. 

Công Phượng đang thực sự gặp khó khăn ở Incheon United

Không ai khác, chính HLV Andersen là người "chấm" Công Phượng và thúc giục BLĐ Incheon Utd đưa anh về, sau khi chứng kiến màn trình diễn của tiền đạo này ở AFF Cup 2018, và đặc biệt là Asian Cup 2019. Sự mến mộ tài năng của Công Phượng từ HLV Andersen giúp các CĐV an tâm hơn, và chắc chắn rằng thương vụ này sẽ không mang tính thương mại.

Trong quá trình huấn luyện, ông Andersen tạo rất nhiều cơ hội cho tiền đạo của ĐT Việt Nam. Trước khi từ chức, ông đều xếp Công Phượng đá chính trong 2 trận gần nhất. Chỉ tiếc là cầu thủ sinh năm 1995 không thể ăn nhập với các đồng đội và cũng chẳng tạo được dấu ấn nào đáng kể. Sự ra đi của HLV Andersen khiến nhiều CĐV có dự cảm không tốt về tương lai của CP23 ở Hàn Quốc.

Và thực tế, không còn người "đỡ đầu", cơ hội ra sân của Công Phượng cũng bé nhỏ dần. Ngay sau khi nhậm chức, ông Lim Joong-yong thậm chí còn thẳng thừng chê tiền đạo này trên đài KBS: "Dường như cậu ấy đang gặp áp lực, vì suy nghĩ một cầu thủ tấn công phải tranh chấp tốt. Trong khi Công Phượng thể lực hơi kém và hay đuối sức".

Chưa hết, trong trận đấu giữa Incheon và Seongnam ở vòng 9 K-League 2019 vừa qua, Công Phượng còn lần đầu tiên không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, dù không bị chấn thương, điều khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam cảm thấy hụt hẫng.

Tệ hơn, Lim Joong-yong còn tiếp tục chỉ trích Công Phượng trên báo chí, vì thái độ của anh: "Tôi không hài lòng với những gì Công Phượng thể hiện trên sân tập. Cậu ấy không hoàn thành được 100% yêu cầu tập luyện. Khi trao đổi, tôi cũng cảm thấy Công Phượng xuống tinh thần sau chuỗi trận thất vọng của đội".

8 trận liên tiếp không biết thắng (thua 6), không khí ở Incheon Utd lúc này đang thực sự ảm đạm. Nhưng với cá nhân Công Phượng, nó còn nặng nề hơn khi anh mất đi điểm tựa về tinh thần để duy trì sự quyết tâm. Nói cách khác, tiền đạo của ĐT Việt Nam lúc này dường như đang rất lạc lõng giữa BHL và các đồng đội, điều có thể khiến tương lai của anh tại Incheon chấm dứt ngay từ lúc này.