Dự báo hậu quả

ANTĐ - Đâu về mà mặt mũi đỏ tía tai, đầm đìa mồ hôi thế bác?

- Dạo này yếu quá, chạy có hơn chục vòng quanh hồ mà đã bở hơi tai.

- Sao tập thể dục mà bác phải mặc áo giáp, đội mũ sắt vậy?

- Thế vẫn chưa yên tâm đâu. Dạo này hay có mưa đá nên mặc thế này để tránh phải “lên đường” bất đắc kì tử. Bác không thấy vừa rồi xảy ra mấy trận mưa đá chưa từng có tiền lệ ở nhiều địa phương sao?

- Cũng nghe loáng thoáng. Tôi tưởng mưa đá trong khí trời nóng bức thế này sẽ khiến thời tiết mát mẻ, cơ thể con người sẽ dễ chịu, càng yêu thương nhau hơn chứ.

- Nếu mưa đá chỉ li ti như hạt ngô thì đúng là sung sướng thật, đằng này viên nào viên nấy to như quả tenis, có viên to bằng quả bưởi mà rơi xuống đầu thì còn gì là “đời trai” nữa.

- Kinh thế kia à, thế những trận mưa đá “khủng” như vừa rồi không dự báo được sao?

- Trên thế giới họ dự báo được cả tính chất và cường độ mưa đá từ lâu rồi, chỉ ở mình là vẫn lúng túng thôi. Hôm vừa rồi, một lãnh đạo ngành khí tượng thủy văn khi trả lời báo chí đã cho rằng mấy trận mưa đá vừa xảy ra là hết sức bình thường.

- Không thể nói như vậy được, hàng nghìn ngôi nhà bị vùi dập tan hoang, hàng trăm tỷ đồng bị trôi theo dòng nước mà dửng dưng, lạnh lùng quá.

- Người ta bảo không dự báo được mưa đá nhưng có thể tính được một viên đá rơi từ độ cao 10 km xuống sẽ có sức tàn phá khủng khiếp thế nào thôi.

- Ô hay, dự báo thời tiết mà hóa ra lại là dự báo hậu quả sau thiên tai à?!

Tin cùng chuyên mục