Dự án bịt lối vào, dân leo rào về nhà

ANTĐ - Nhiều ngày qua, 5 hộ gia đình trú tại tổ 14 Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai bỗng dưng phải leo rào mới có thể ra vào ngôi nhà của mình. Lý do là bởi dự án xây dựng khu tái định cư C13/DD1 đã chắn mất lối đi của họ…
Dự án bịt lối vào, dân leo rào về nhà ảnh 1

Lối đi của các hộ dân bị đơn vị thi công rào kín

Bỗng dưng mất ngõ

Phản ánh tới Báo An ninh Thủ đô, bà Trần Thị Còi - người đại diện cho 5 hộ gia đình  trên cho biết: “Việc địa phương xây dựng khu tái định cư, chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, nhà thầu xây lắp đã cố tình dùng thiết bị để cản trở, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Thậm chí, họ còn bịt kín cả lối đi chung. Chúng tôi đã kiến nghị ra UBND phường nhiều lần để nhờ can thiệp, nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Mặc dù chính quyền đã khẳng định ngày 10-9 sẽ giải quyết dứt điểm, nhưng ngay trong ngày 1-9, phía công trường đã cho công nhân hàn sắt thép bịt hết lối ra vào khiến cuộc sống, sinh hoạt của chúng tôi hoàn toàn đảo lộn”.

Mặt tiền nhà bà Còi và 4 hộ dân vốn trước đây là một ao rau muống và lối đi cũ của họ là men theo bờ ao này để ra con đường liên thôn. Năm 2005, UBND phường Trần Phú đã xây dựng một nhà văn hóa và bịt kín con đường này buộc những hộ dân nơi đây phải mở một con đường mới xuyên qua ao rau muống làm ngõ chung. Dĩ nhiên, để mở con đường mới, những hộ dân như bà Còi đã phải bỏ tiền bạc, công sức để đầu tư.

Sự việc sẽ chẳng có gì đang nói nếu như vừa qua toàn bộ chiếc ao không bị thu hồi để bàn giao cho dự án xây dựng khu tái định cư C13/DD1. Khi tiến hành san lấp mặt bằng, đơn vị thi công đã tiến hành quây tôn rào kín khu vực này lại, điều đó đồng nghĩa với việc 5 hộ dân như gia đình bà Còi muốn đi ra ngoài thì chỉ còn cách… bay!?.

Bà Lê Thị Lan - một hộ dân cùng chung cảnh ngộ cho biết: “Ngày 26-6, UBND quận Hoàng Mai đã có Thông báo số 606/TB-UBND khẳng định rằng, đối với vướng mắc liên quan đến việc sử dụng ngõ đi chung của chúng tôi thì đơn vị thi công phải làm một lối đi tạm thời cho các gia đình trong thời gian thi công dự án. Đồng thời đơn vị thiết kế chỉnh sửa lại hồ sơ thiết kế, cắt bỏ đoạn tường rào để sau khi dự án hoàn thành, các gia đình có lối đi chung với dự án.

Tuy nhiên, đây vẫn là ý kiến chung chung không nêu các gia đình ở đây được đi như thế nào? Kích thước lối đi cụ thể ra sao? Không xác định mốc thời gian và cũng không có quyết định chính thức từ cấp có thẩm quyền. Chính vì vậy chúng tôi đề nghị chỉ bàn giao lối đi của các hộ cho đơn vị thi công sau khi nhận được phương án chi tiết và quyết định hợp pháp về lối đi cho các hộ chúng tôi”.

Dự án bịt lối vào, dân leo rào về nhà ảnh 2

Người dân chưa thể yên tâm

Được biết để mở một lối đi tạm cho người dân trong hoàn cảnh lối đi cũ của họ đã bị đơn vị thi công bịt kín, UBND phường Trần Phú đã đề nghị các hộ dân bị mất ngõ đi tạm ra khu vực nhà văn hóa. Tuy nhiên, bà Còi cho biết, việc đi lại như vậy bị người dân trong tổ dân phố phản ứng. Hơn nữa, do nhà văn hóa có cổng sắt riêng nên thường xuyên bị khóa.

Mỗi lần các hộ muốn ra hay vào đều phải đi gọi người mở giúp nên rất bất tiện. Trong các cuộc họp để giải quyết vấn đề này, gia đình bà Còi cũng như các hộ liên quan đã đề nghị được đục một phần tường rào của nhà văn hóa lấy lối đi tạo sự riêng biệt nhưng cũng không được giải quyết.

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ về vấn đề này, ông Hồ Xuân Minh - Chủ tịch UBND phường Trần Phú cho biết: “Mặc dù phường đã tạo điều kiện dành lối đi tạm qua nhà văn hóa, nhưng gia đình bà Còi không hợp tác. Hiện nay cổng ra vào khuôn viên nhà văn hóa luôn mở 24/24 giờ để làm lối đi cho người dân chứ không hề khóa như trước.

Chúng tôi sẽ đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai khẩn trương bổ sung thiết kế chi tiết về lối ngõ đi cho các hộ dân qua dự án. Cung cấp bằng văn bản thể hiện tiến độ thi công dự án để người dân yên tâm”.

Tuy ông Minh nói như vậy, nhưng đến thời điểm này các hộ dân nơi đây vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản nào dù yêu cầu của họ là hoàn toàn chính đáng. Và trong khi người dân đang phải chờ đợi thì phía đơn vị thi công vẫn cứ rào kín lối đi mà người dân đã sử dụng suốt 10 năm qua.