ĐTVN đến Qatar: Làm quen với sự khắc nghiệt

ANTĐ - Khoảng 10h sáng qua (theo giờ Việt Nam), thầy trò HLV Falko Goetz đã đặt chân đến Thủ đô Doha (Qatar) để chuẩn bị cho trận lượt đi vòng loại World Cup 2014 với đội chủ nhà, diễn ra vào ngày mai 23-7.


Ngay khi xuống sân bay, các tuyển thủ đã choáng váng trước cái nóng dữ dội của quốc gia Trung Đông này. Nhiệt độ trung bình vào ban ngày ở Qatar lên tới 44 đến 46°C, điều này sẽ làm ảnh hưởng đặc biệt đến sức khỏe của các cầu thủ. Chính vì thế, các thành viên của ĐTVN rất cẩn trọng và tránh tối đa việc đi ra ngoài trời.

 Khách sạn Sheraton Doha - nơi đội tuyển đóng quân

 Khách sạn Sheraton Doha - nơi đội tuyển đóng quân

Ngay sau khi trở về khách sạn Sheraton Doha để nhận phòng, các cầu thủ đã “án binh bất động” trong phòng chứ không dám bén mảng ra ngoài. Sheraton Doha là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất Qatar và Tây Á, được thiết kế như một ốc đảo nhỏ giữa biển xanh, nên các thành viên đội tuyển vô cùng hài lòng.

Việc nghỉ ngơi ở khách sạn cũng giúp các cầu thủ lấy lại được thể trạng, sau khi trải qua chuyến bay dài hơn 10 giờ đồng hồ. Chuyện ăn uống của ĐTVN là điều BHL đội tuyển lo lắng nhất trước khi lên đường, cũng được giải quyết ổn thỏa. Hệ thống khách sạn toàn cầu của Sheraton phục vụ tất cả mọi món ăn Âu, Á… nên các tuyển thủ cũng dễ thích nghi. Thậm chí, có cả cơm với những món “quê nhà” như đậu phụ, rau xào, sườn sốt… nên đa phần các cầu thủ đều cảm thấy ngon miệng và ăn được nhiều.

Theo tiền đạo Công Vinh, chủ nhà Qatar tiếp đón ĐTVN rất chu đáo. Công Vinh còn cho biết, việc di chuyển ra sân Al-Sadd, nơi diễn ra trận lượt đi cũng không có khó khăn gì, và quãng đường cũng ngắn. Do thời tiết khắc nghiệt, nên vấn đề làm quen với sân Al-Sadd chỉ được HLV Falko Goetz thực hiện khi mà  nhiệt độ ngoài trời đã giảm đi. Vẫn biết đây là một trận đấu khó khăn, nhưng ông vẫn dành phần lớn thời gian để các cầu thủ tập với những bài tập thả lỏng, chứ không quá chú trọng vào chiến thuật.