ĐT Việt Nam thua ĐT Philippines 0-1: Nhợt nhạt, vô hồn

ANTĐ - Các CĐV Việt Nam đã thất vọng tột cùng khi chứng kiến màn trình diễn của ĐT Việt Nam tại AFF Cup này, nhất là trong trận đấu nhợt nhạt chiều qua trước Philippines, trận đấu khiến họ ở rất gần với tấm vé về nước.

ĐT Việt Nam hoàn toàn gây thất vọng ở AFF Suzuki Cup đến lúc này 

Mặc cho những lời cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn của ĐT Philippines, đội bóng có đa số cầu thủ là ngoại binh và mới 2 năm trước, còn đánh bại ĐT Việt Nam 2-0 ngay ở sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam vẫn hướng đến trận đấu được coi là then chốt ở bảng A này với sự tự tin cao độ. Điều đó càng được củng cố khi người hâm mộ đã hoàn toàn bỏ qua những sai lầm mà đội tuyển mắc phải ở trận ra quân, và nhất là trong bối cảnh đối thủ không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Weiss vì bị cấm. 

Trên thực tế, ĐT Philippines đã không còn mạnh như 2 năm trước. Lối đá của họ khá rời rạc chứ không kết dính và khoa học như dưới thời HLV McMenemy. Tuy nhiên, chừng ấy cũng là đủ để ĐT Việt Nam bở hơi tai, đơn giản vì đội tuyển của chúng ta đã thể hiện một thứ bóng đá vô hồn và không một chút sức sống.

Sau những buổi tập, mà chủ yếu tập chay của đội tuyển, người ta đã vẽ vời ra nhiều phương án, nào phối hợp đoạn ngắn, nhanh, nào đá theo kiểu gọng kìm từ hai cánh… vẽ nên một ĐT Việt Nam đầy sức sống sẵn sàng cho mục tiêu vô địch AFF Cup một lần nữa, nhưng cuối cùng ở trận đấu quan trọng nhất, trận đấu mà chỉ 1 điểm cũng có thể coi là thất bại, thì ĐT Việt Nam lại chơi một thứ bóng đá hạng hai, xấu xí và vô cảm, để rồi trắng tay hoàn toàn. Nhìn Công Vinh vật vờ trên sân, Quốc Anh nỗ lực để rồi lại “mất hút” ở đường chuyền cuối cùng, còn Thành Lương cày ải rồi tung ra những cú dứt điểm chẳng đâu vào đâu… và đặc biệt là nhìn cách mà HLV Phan Thanh Hùng không có nổi một điều chỉnh nào hợp lý trên băng ghế huấn luyện, mới thấy tiếc cho ĐT Việt Nam. Tiếc cho những CĐV đã khăn gói lặn lội sang Bangkok xa xôi để cổ vũ cho họ.

Đã không ghi nổi bàn thắng, ĐT Việt Nam còn “tự bắn vào chân mình” khi sơ hở trong phòng ngự và để cho Caligdong đâm “nhát dao chí mạng” ở phút 86, chôn vùi luôn hy vọng có 1 điểm mong manh còn lại. Bàn thắng của ĐT Philippines đến khi mà số ít CĐV Việt Nam trên khán đài Rajamangala đang cổ vũ cuồng nhiệt nhất cho các cầu thủ áo trắng dưới sân, và thật dễ hiểu cho sự thất vọng đến tột cùng của họ. Trận thua này khiến ĐT Việt Nam tụt xuống bét bảng A, với vỏn vẹn 1 điểm sau 2 lượt trận. Với việc phải gặp chủ nhà Thái Lan ở trận cuối cùng, diễn ra vào ngày 30-11, cửa đi tiếp đã hẹp nay lại càng đóng chặt hơn với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.