ĐT U19 Việt Nam: Thất bại để trưởng thành

ANTĐ - U19 Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi tại giải U22 Đông Nam Á, với trận thắng đậm 4-0 trước U21 Singapore trong ngày ra quân. Chiến thắng này tưởng như là bàn đạp thuận lợi cho thầy trò HLV Guillaume Graechen trong trận đấu thứ hai, gặp các cầu thủ U21 Malaysia, để tạo đà vào bán kết. Tuy nhiên, ĐT U19 Việt Nam đã phải nhận một trận thua khiến không ít người ngỡ ngàng. 

Cách đứng lên sau thất bại mới là điều quan trọng với ĐT U19 Việt Nam

Ở trận đấu này, U19 Việt Nam đã có 2 cơ hội để  có thể mở tỷ số trong hiệp 1, nhưng các học trò của HLV Guillaume Graechen đã không thể tận dụng. Bước sang hiệp 2, U21 Malaysia ghi được 2 bàn thắng do công của tiền đạo Ghani, soán luôn ngôi đầu bảng của U19 Việt Nam. Những đôi chân bay bổng sau chiến thắng dễ dàng trước U21 Singapore đã phải chạm mặt đất. Và thực tế, ĐT U19 Việt Nam đang phải đối mặt với việc sớm bị loại, nếu tiếp tục để thua U19 Indonesia ở trận đấu diễn ra 13-8. Nhưng điều này có thực sự quan trọng?

Sau trận thua U21 Malaysia, HLV Graechen vẫn nói những điều vô cùng lạc quan, thể hiện tinh thần của đội U19 ở thời điểm này: “Thất bại này không có gì kinh khủng cả. Với tôi, đây chỉ là một trận đấu thử nghiệm và tôi hài lòng với những gì mà các học trò thể hiện”. Nhiều người có thể cho rằng đây chỉ là những lời nói xã giao, theo kiểu hô khẩu hiệu. Nhưng những ai từng tiếp xúc với nhà cầm quân người Pháp đều biết rõ, ông có thế nào nói thế, chứ không biết “đãi bôi”. Thế nên, ngay cả khi ở giải đấu này, U19 Việt Nam chơi không thành công và có thể bị loại ngay sau trận đấu chiều nay, điều đó không phải là điều quá ghê gớm. 

U19 Indonesia chính là lứa từng đánh bại U19 Việt Nam trong trận chung kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013. Có một thực tế là U19 Việt Nam tiến bộ, thì các đối thủ khác trong khu vực cũng không hề đứng yên một chỗ. Đôi khi, sau những trận đấu tưng bừng và hoành tráng, người hâm mộ vô tình đã đánh giá ĐT U19 một cách thái quá, dẫn đến việc khó chấp nhận mỗi khi họ thất bại. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng, những cầu thủ dưới tay HLV Graechen lúc này chỉ mới 18, 17 và thậm chí 16 tuổi. Họ còn cần rất nhiều va vấp nữa để thật sự trưởng thành.

Kết quả của trận đấu với U19 Indonesia như thế nào không quá quan trọng, vì đây chỉ là một giải đấu mà HLV Graechen xác định như một chuyến tập huấn. Điều quan trọng nhất chính là thái độ cầu thị của các cầu thủ trẻ. Họ sẽ sửa sai như thế nào, sẽ đứng lên như thế nào… để người hâm mộ có thể thực sự đặt niềm tin nơi họ, khi bước vào hai mục tiêu chính là giải U19 Đông Nam Á và VCK U19 châu Á 2014.