ĐT Olympic Việt Nam: Vẫn phải chiến đấu

(ANTĐ) - Cơ hội đi tiếp vòng loại Olympic London 2012 đã hẹp, nay càng khép chặt hơn khi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hứng chịu thất bại 0-2 trên đất Ả rập.

Có rất nhiều vấn đề được đặt ra sau trận thua của Olympic Việt Nam. Trong cả hai tình huống ghi bàn, tiền đạo Ả-rập Xê-út đều tận dụng được ưu thế về thể lực để xé toang hàng thủ Việt Nam. Sự phối hợp giữa thủ môn Bửu Ngọc cùng các hậu vệ Âu Văn Hoàn, Thanh Hiền hay Thanh Hào chưa thật sự ăn khớp, còn nhiều những tình huống ra vào bất hợp lý.

Trên hàng tiền vệ, mặc dù có những cái tên sáng giá như Văn Quyết, Trọng Hoàng, Hoàng Thiên hay Nguyên Sa, nhưng sự tổ chức của bộ máy này vẫn chưa đem lại nhiều hiệu quả. Sức phân phối bóng cho tuyến trên yếu ớt và đó là lý do ĐT Olympic Việt Nam không tạo ra được nhiều cơ hội.

Tuyến giữa đã thế, hàng công cũng là một vấn đề nan giải khi Hà Minh Tuấn có vẻ như chưa tìm được cảm giác bóng tốt nhất và  suốt ngày ngồi dự bị ở Đà Nẵng. Còn khi HLV Phan Thanh Hùng đẩy Trọng Hoàng lên chơi như 1 tiền đạo, tình hình cũng không khả quan hơn.

Bên cạnh những điểm yếu về mặt chuyên môn, khả năng giữ được cái đầu lạnh để điều tiết trận đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam cũng là một vấn đề. Chính vì điều này, nên cho dù là những người nhập cuộc tốt hơn, nhưng càng chơi các cầu thủ Olympic Việt Nam càng bị cuốn theo đối thủ, để rồi có những thời điểm hoàn toàn mất phương hướng. Đỉnh điểm chính là việc Olympic Việt Nam để mất 1 người do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 73.

Để ngược dòng và đi tiếp, Olympic Việt Nam phải thắng cách biệt ít nhất 2 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Đây là một mục tiêu chẳng dễ dàng gì, nhưng như ông Phan Thanh Hùng nói, thì ngay cả khi chỉ còn 1% hy vọng, vẫn phải chiến đấu để giành lấy nó.

HLV Falko Goetz “thị sát” Olympic Việt Nam

Dù đang trực tiếp huấn luyện ĐTVN ở TP.HCM, nhưng nhà cầm quân người Đức tiết lộ, nhiều khả năng ông sẽ ra Hà Nội trước trận lượt về của ĐT Olympic để trực tiếp làm việc với những cầu thủ trẻ cho trận đấu này. Khi được hỏi về cơ hội đi tiếp của Olympic Việt Nam, ông Goetz từ chối không đưa ra bình luận gì với lý do “không được theo dõi trực tiếp”.
 
Olympic Ả-rập Xê-út đến Việt Nam

Ngay sau khi kết thúc trận lượt đi, Olympic Việt Nam đã trở về nước để chuẩn bị cho trận lượt về, diễn ra vào ngày 23-6. Dự kiến, 14h50 hôm nay, 21-6, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng mới về đến Hà Nội. Trong khi đó, bằng chuyên cơ bay thẳng, chiều qua, 20-6, đội khách Olympic Ả-rập Xê-út đã đến sân bay Nội Bài.

CĐV chưa mặn mà với trận lượt về

Hôm qua 20-6, 3 ngày trước khi trận lượt về giữa Olympic Việt Nam và Olympic Ả-rập Xê-út diễn ra tại sân Mỹ Đình (19h15 ngày 23-6), BTC đã chính thức bán vé tới tay người hâm mộ. Vé có bốn mệnh giá, cao nhất là 150.000 đồng và thấp nhất là 50.000 đồng. Vé được bán chủ yếu tại khu vực quanh sân Mỹ Ðình, sân Hàng Ðẫy và điểm bán vé 59 Hoàng Cầu. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, đa phần các quầy vé vẫn vắng người hỏi mua. Trong khi đó, công văn gửi tới công ty phân phối là VFD thì thưa thớt, trên các diễn đàn mạng, lượng CĐV nhắn nhủ sau đi xem cũng không nhiều.